Trong khuôn khổ bán kết FA Cup, Man United đụng độ Brighton ở Wembley. Hai đội có các cơ hội của riêng mình xuyên suốt 90 phút, nhưng không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Sự bế tắc kéo dài qua cả 2 hiệp phụ và màn so tài phải bước sang loạt sút penalty.
Trên chấm 11 mét cân não, Man United là đội bản lĩnh hơn. Ở lượt sút thứ 7, Solly March đã sút bóng vọt xà và Quỷ đỏ giành phần thắng 7-6 chung cuộc.
Trước khi March sút hỏng penalty, Wout Weghorst đã có hành động gây áp lực tâm lý lên đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Bước về giữa sân sau khi thực hiện penalty, tiền đạo Hà Lan cầm bóng hôn và nhìn chằm chằm March, rồi mới trao bóng cho cầu thủ đối phương.
Weghorst là cái tên sút penalty thứ 6 cho Man United và bản hợp đồng mượn từ Burnley đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Số 27 vào sân cuối hiệp phụ đầu tiên đêm qua, thay thế Bruno Fernandes.
M.U cử tuyển trạch viên theo dõi mục tiêu 75 triệu euro
Chiến thắng Brighton kịch tính là màn phục hận ngọt ngào dành cho Weghorst cùng các đồng đội. Còn nhớ ở vòng đấu đầu tiên Premier League 2022/23 và cũng là trận chính thức đầu tiên trong triều đại HLV Erik ten Hag, Brighton đã buộc Quỷ đỏ phải ôm hận ngay tại thánh địa Old Trafford.
Giành quyền vào chung kết, chờ đợi Man United ở trận cầu cuối cùng không phải đối thủ nào xa lạ, mà chính là CLB hàng xóm Man City. Nửa đỏ thành Manchester có cơ hội chinh phục đấu trường cúp thứ 2 trong mùa giải năm nay, sau chức vô địch Carabao Cup.
Video: Man United hạ gục Brighton trên chấm penalty
Nguồn: FPT