Trung tâm hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford đang khá chật chội. HLV Erik ten Hag ưu tiên sử dụng 4 trung vệ, là thủ quân Harry Maguire, tân binh Lisandro Martinez, Raphael Varane và Victor Lindelof. Theo đó, những Eric Bailly, Axel Tuanzebe hay Phil Jones đã trở thành người thừa của Man United.
Bailly thường xuyên dính chấn thương.
Theo tin từ Daily Mail, West Ham đang để mắt đến Bailly. Và Quỷ đỏ muốn bán trung vệ người Bờ Biển Ngà hơn là đem anh cho mượn.
Bailly được Man United ký hợp đồng từ Villarreal vào năm 2016 với giá khoảng 30 triệu bảng. Lúc này, họ được cho là muốn thu về 7 triệu bảng khi bán anh. Tờ Daily Mail cho rằng David Moyes muốn có hậu vệ 28 tuổi của Man United để củng cố hàng thủ tại sân vận động London vào mùa hè này.
West Ham sẽ có được Bailly?
Ở West Ham lúc này, Nayef Aguerd hiện đang bị chấn thương trong khi Angelo Ogbonna chưa thể hoàn toàn sung sức. Trong khi đó, Issa Diop đang chuẩn bị chuyển đến Fulham. Việc ký hợp đồng với một trung vệ đẳng cấp trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa sẽ rất quan trọng đối với Moyes và vị cựu HLV Man United có lý do để quan tâm đến Bailly.
Mặc dù có lúc gặp khó khăn trong màu áo Quỷ đỏ, anh ấy vẫn là một cầu thủ rất tài năng và có tất cả các tố chất cần thiết để thành công ở cấp độ cao nhất. 7 triệu bảng cho một cầu thủ có phẩm chất của Bailly dường như là một món hời với bất cứ CLB nào, ngay cả khi anh đôi lúc hơi mất tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Man United có chấp nhận bán cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League với số tiền đó hay không.