Trên sân nhà, Barcelona có khởi đầu ấn tượng trước Inter Milan, và xứng đáng với bàn mở tỷ số ở phút 40 do công của Ousmane Dembele. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan chơi kém đi trong hiệp 2, để rồi nhận đến 3 bàn thua. Rất may, HLV Xavi vẫn còn đó Robert Lewandowski. Chân sút người Ba Lan đã tỏa sáng với cú đúp, giúp đội chủ nhà giữ 1 điểm ở lại.
Barca có trận hòa thất vọng trước Inter.
Cũng khá dễ hiểu khi Xavi đã tỏ rõ sự thất vọng sau trận đấu. Vị HLV trẻ tuổi người Tây Ban Nha cho biết: "Champions League mùa này đang rất tàn nhẫn với chúng tôi. Chúng tôi đã tự mình cho đi nhiều thứ trong hiệp 2, dù có hiệp 1 rất xuất sắc.
Bàn thắng đầu tiên của họ là một sai lầm rõ ràng của hàng phòng ngự chúng tôi, bàn thứ 2 cũng vậy. Sai lầm của bàn thua đầu tiên khiến chúng tôi suy sụp tinh thần. Ở một cấp độ ưu tú, bạn không thể nhận bàn thua thứ 2 theo cách đó được.
Thật tàn nhẫn cho chúng tôi, kể từ trận đấu ở Munich, sau đó là ở Milan và ngày hôm nay nữa. Nhưng vấn đề là bản phải giành chiến thắng, không để thủng lưới và phòng ngự tốt, chứ không chỉ là tấn công."
Xavi không hài lòng với những gì Barca thể hiện.
Lúc này, cơ hội đi tiếp ở Barcelona rất mong manh, khi họ chỉ xếp thứ 3 ở bảng C, với 3 điểm kém Inter và bị Bayern Munich bỏ xa đến 8 điểm. Xavi cũng bi quan khi nói về cơ hội đi tiếp của đội nhà: "Chúng tôi không còn quyền tự quyết cho chiếc vé lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League nữa. Tình hình rất khó khăn.
Nếu bạn không thể đánh bại Inter trên sân nhà, bạn không xứng đáng ở lại đấu trường này, mặc dù chúng tôi có một cơ hội mong manh. Chúng tôi có một chút hy vọng, nhưng rất khó khăn."