Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Camp Nou, khả năng và kỹ năng cầm quân của HLV Xavi là điều không cần phải bàn cãi và nghi ngờ. Tuy nhiên, một điều cực kỳ cần thiết mà Xavi vẫn thiếu đó rõ ràng là kinh nghiệm trong những trận đấu lớn. Điều này đã khiến huyền thoại của Barca gặp khó trong mục tiêu đưa đội bóng trở lại với những ngày tháng thăng hoa của mình. Trận thua mới nhất của Barcelona trước Real Madrid đã chứng minh điều này.
Barca thất thủ trước Real Madrid
Trước một Carlo Ancelotti già dơ và đầy bản lĩnh trận mạc, Xavi đã cùng Barcelona thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 1-3. Đẳng cấp cần có ở một trận siêu kinh điển, Real rõ ràng đã nhỉnh hơn Barca, nhất là khi họ sở hữu 2 tiền vệ như Luka Modric và Toni Kroos trong đội hình. Đáng chú ý, đây cũng là hai cái tên đã tạo nên sự khác biệt ở cuộc đụng độ này. Cả hai đã cùng nhau làm chủ tuyến giữa và giúp bầy Kền Kền có được một thế trận thoải mái trước đối thủ.
Với cá nhân HLV Xavi, trận El Clasico vừa qua là trận đấu thứ 50 chiến lược gia người Tây Ban Nha cầm quyền tại Barcelona. Trong đó bao gồm 37 trận đấu ở mùa giải trước và 13 trận ở mùa giải năm nay. Song, cột mốc 50 trận dẫn dắt của Xavi lại đến trong một ngày buồn khi đội bóng của ông thất bại toàn tập trước Real Madrid. Đây là trận thua đầu tiên của Barca ở La Liga mùa này, nhưng điều đáng nói là nó đã khiến Xavi trở thành HLV tệ nhất của Blaugrana trong số tất cả các HLV nắm quyền ít nhất 50 trận trước đó.
Cụ thể sau 50 trận ngồi trên băng ghế chỉ đạo, Xavi đạt thành tích 28 trận thắng, 11 trận hoà và 11 trận thua. Theo thống kê, đây là con số tệ nhất khi mà thậm chí khi Barca khủng hoảng nhất dưới thời cố HLV Tito Vilanov cũng đã thắng tới 36 trận, hoà 8 trận và chỉ thua 6. Rõ ràng Xavi còn rất nhiều việc phải làm lúc này để vực dậy CLB xứ Catalan.
Song cũng có thể hiểu cho Xavi ở thời điểm này khi đội hình của Barca hiện đang là cực kỳ chấp vá. Nên nhớ rằng, khác biệt lớn nhất của HLV 42 tuổi so với các thời HLV trước là việc ông không còn có sự phục vụ của Lionel Messi - người đã nhiều năm gồng gánh đội bóng xứ Catalan. Có lẽ NMH sẽ phải chờ thêm ít nhất là hết mùa giải năm nay để chứng kiến con thuyền Barca hồi sinh trở lại.