Xuân Thắng ra khỏi vùng an toàn, Bé Quyên ám ảnh cảnh quay chìm xuống nước trong phim "Đồi hành xác"

Thứ năm, 11/09/2025 - 08:44

Quán quân The Next Gentlemen 2024 nhập vai tâm lý bất ổn, lần đầu kết hợp cùng Bé Quyên trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại".

Chiều 9/9, phim điện ảnh Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại đã tổ chức sự kiện showcase tại TP HCM để giới thiệu về dự án mới của đạo diễn Lương Đình Dũng. Sự kiện thu hút sự chú ý của truyền thông với sự góp mặt của dàn dàn diễn viên nổi bật: Nguyễn Xuân Thắng (Quán quân The Next Gentlemen 2024), Bé Quyên (top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022), Yu Dương (Lời nguyền huyết ngải) Hứa Vỹ Văn trong vai một Nhà báo si tình đi tìm cô bạn gái mất tích… 

Xuân Thắng ra khỏi vùng an toàn, Bé Quyên ám ảnh cảnh quay chìm xuống nước trong phim "Đồi hành xác"- Ảnh 1.

Từng ghi dấu ấn với ‘Cha cõng con’ - tác phẩm được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam gửi đi tham dự Oscar lần thứ 90, lần này đạo diễn Lương Đình Dũng lựa chọn thể loại kinh dị, tâm lý và hành động để tái xuất. Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại có nội dung xoay quanh về Bảo – một thợ độ xe (do Xuân Thắng thủ vai) – vô tình đánh thức một bí mật kinh hoàng khi tháo dỡ và cải tạo một chiếc xe không rõ nguồn gốc.

Xuân Thắng ra khỏi vùng an toàn, Bé Quyên ám ảnh cảnh quay chìm xuống nước trong phim "Đồi hành xác"- Ảnh 2.

Kể từ đó, hàng loạt hiện tượng kỳ quái và rùng rợn liên tiếp xảy ra, khi bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bất ngờ xuất hiện, mang theo cơn giận dữ và khát khao báo thù kẻ đã sát hại mình. Sự thịnh nộ của linh hồn oan khuất nhanh chóng gieo rắc nỗi ám ảnh lên những người vô tội, đồng thời hé lộ dần từng lớp sự thật được chôn giấu về vụ mất tích bí ẩn trong quá khứ.

Xuân Thắng ra khỏi vùng an toàn, Bé Quyên ám ảnh cảnh quay chìm xuống nước trong phim "Đồi hành xác"- Ảnh 3.

Trong phần giao lưu với truyền thông tại buổi showcase, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết cảm hứng để anh viết kịch bản và thực hiện Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là những câu chuyện ma ám ảnh của người thân, bạn bè và từ những vùng đất kỳ bí mà anh từng đặt chân đến. “Có người mẹ mất con, vì nhớ thương con mà coi con búp bê nhặt được ven đường như con mình. Họ chăm chút quần áo, ôm ấp sưởi ấm cho con búp bê cho đến một ngày sự kỳ lạ xảy ra: búp bê mở mắt. Cũng có chuyện, dân đào vàng vô tình đào vào vùng đất có nhiều ngôi mộ và trong một lần họ rơi xuống hố sâu rồi nhìn thấy con cá trê to nhìn đáng sợ đến mức họ bị ám ảnh. Tôi cũng từng nghe chuyện các cô gái trẻ ở vùng núi xa xôi mất tích, bị đưa đi hiến tế cho thuyết thần giữ của… Tất cả đã khơi gợi cho tôi thực hiện bộ phim”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. 

Xuân Thắng ra khỏi vùng an toàn, Bé Quyên ám ảnh cảnh quay chìm xuống nước trong phim "Đồi hành xác"- Ảnh 4.

Anh cũng lý giải vì sao chọn tên phim là Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, anh cho biết : “Nói đến ngọn đồi, chắc chắn khán giả nghĩ nó thơ mộng và đẹp nhưng trong phim của tôi, ngọn đồi ấy lại phủ đầy sương mù, ám ảnh bởi những bí mật chết chóc và thần bí. Tên phim ẩn dụ sự tượng hình của điện ảnh và gợi cảm xúc tò mò cho khán giả. Còn câu chuyện phim có điều gì thú vị thì mong khán giả ra rạp vào ngày 26/9 tới”. 

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại được đạo diễn Lương Đình Dũng cùng ê-kíp chuẩn bị trong gần ba năm cùng hành trình đi thực tế bối cảnh và tìm diễn viên. Trong tác phẩm, nhà sản xuất khai thác những bối cảnh đặc biệt như thảo nguyên dứa lớn nhất Việt Nam ở Tam Điệp, hồ Tràng An (Ninh Bình), khu rừng già nguyên sinh ở Mộc Châu, nhà ma quái ở khu phố giàu bậc nhất Hà Nội và đặc biệt lần đầu đưa hang động Bàn Bù dài 1km rất đẹp ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa) lên màn ảnh rộng. Được quay vào từ tháng 1 đến tháng 3 với thời tiết mùa đông giá lạnh thất thường của miền Bắc, ê-kíp đã trải qua nhiều thử thách để có được những khung hình ấn tượng, đậm chất u ám như chính câu chuyện kinh dị, ly kỳ của phim. 

Lan Anh