Vì địa hình hiểm trở núi đồi ngăn cách nên việc đến trường để theo đuổi giấc mơ học tập đã là rất khó khăn đối với những đứa trẻ vùng cao. Tại Hà Giang, nhiều trẻ chỉ vừa lên lớp 1, lớp 2 đã phải ở nhà chăm em để cho bố mẹ an tâm mưu sinh hay làm việc đồng áng.

Một khoảnh khắc của các bạn học sinh tại điểm trường Nà Nũng A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình xúc động. Theo chia sẻ từ cô giáo Nguyễn Kim Liên cho biết, hằng ngày một số học sinh tại điểm trường này dắt tay những đứa em chập chững biết đi đến lớp để ăn cơm vào giờ nghỉ trưa.

Lý do được các bé chia sẻ là vì những phần cơm ở trường đầy đủ hơn, có thịt, có cơm. Những đứa trẻ có nhà gần điểm trường thì đỡ vất vả hơn, khi gần tới giờ ăn, các bạn học sinh lại chạy về để đưa em đến trường cùng ăn cơm. Những phần ăn đơn giản, các anh, các chị cùng các em nhỏ chia ngọt sẻ bùi để cùng nhau thưởng thức.

Cô giáo Nguyễn Kim Liên chia sẻ về những trường hợp đặc biệt tại khu vực nơi đây: "Ở vùng đồng bằng có 1 bữa cơm ngon là chuyện bình thường nhưng với các em bé nơi đây 1 bữa cơm có thịt là niềm vui, niềm hạnh phúc. Các anh chị cũng rất yêu thương em nhỏ vì vậy ngày nào cũng đưa em đến để được có cơm thịt ăn. Dù các em bé hoặc bất cứ bạn nhỏ nào đến chơi mà gặp bữa cơm là đều được thầy cô cho riêng phần ăn đầy đủ như tất các anh chị đang học".
Con đường từ nhà đến trường của các em nhỏ cách xa nhiều cây số, phải đi qua đường núi hẻo lánh, gập ghềnh để đến lớp, tiếp cận với con chữ. Thế nhưng, mỗi ngày các em luôn rạng rỡ đến lớp, cùng nhau sinh hoạt và coi nhau như anh em trong đại gia đình.
