Thấm thoát đã hơn một tháng ngày mất cố NSƯT Vũ Linh, một tượng đài trong lòng giới mộ điệu nghệ thuật cải lương Hồ Quảng. Sự ra đi của ông để lại tiếc thương vô vàn cho khán giả, cho những người đồng nghiệp gắn bó lâu năm, những người thân luôn túc trực cạnh ông đến những năm tháng cuối đời.

Mới đây, con gái nuôi cố nghệ sĩ - Hồng Phượng vừa chia sẻ lên trang cá nhân vài dòng cảm xúc trước ngày thất thứ 6 của ba Vũ Linh. Nhiều khán giả phải cay mắt trước những lời tâm tình của nữ ca sĩ: "42 ngày dài trôi qua quá nhanh đến đáng sợ! Còn điều gì chưa kịp nói cùng nhau không cậu? Sao lại nhiều thử thách lớn quá, cậu chỉ con đi! Con phải làm sao đây cậu?".



Có lẽ điều nuối tiếc nhất của đời người chính là chưa kịp nói lời thương với người thương. Còn biết bao nhiêu kế hoạch, hoài bão muốn thực hiện cùng nhau, muốn đồng hành trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Hồng Phượng cũng như vậy, suốt nhiều vai diễn được đứng cùng ba nuôi trên sân khấu, được hóa thân vào nhiều số phận và được ba chỉ bảo - rất khó để nói ra những lời tri ân ngọt ngào, và giờ thì lại càng khó hơn gấp bội.