Mới đây, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ Jimmy TV, ca sĩ hải ngoại Bảo Hân đã chia sẻ về cuộc đời mình từ ấu thơ tới trưởng thành.

Bảo Hân
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề hát, cô nói: "Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng 2 tuổi đã rời đi nên gần như không nhớ được gì. Tôi chỉ nghe bố mẹ kể lại rằng nhà tôi khi ấy ở quận Phú Nhuận (cũ) tại Sài Gòn.
Cả gia đình tôi đều mê âm nhạc, bố tôi hát hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi còn lập cả ban nhạc riêng.
Sở dĩ như vậy vì chúng tôi ra nước ngoài quá sớm, bố tôi sợ bốn đứa con trong nhà quên tiếng Việt nên chọn con đường cho các con học tiếng Việt một cách tự nhiên, không ép buộc, là qua âm nhạc.
Lúc đó, anh hai tôi chơi trống, anh ba chơi bass, cậu ruột tôi chơi guitar còn tôi thì ban đầu chơi keyboard.
Ban đầu tôi không hề có ý định sẽ làm ca sĩ hay đi hát. Nhưng lúc đó cậu tôi lên hát một bài thì không thuộc lời. Tôi ngồi dưới nhép lời cho cậu hát. Cậu thấy thế liền bảo sao cháu không lên hát đi. Tôi nghe vậy đồng ý luôn nhưng chỉ nghĩ hát cho vui thôi.

Tôi không bao giờ nghĩ mình làm ca sĩ, nghề tôi muốn làm là giáo viên cơ. Nhưng không ngờ duyên số đưa đẩy tôi đi làm ca sĩ tới giờ phút này".
Bảo Hân chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình: "Tới ngày hôm nay bố mẹ tôi vẫn ở bên Áo. Tôi lớn lên ở Áo. Cả gia đình tôi ở trong một căn nhà có 6 phòng.
Bố mẹ tôi đã phải làm việc cật lực để nuôi được 4 đứa con ăn học tại Áo. Bằng một cách nào đó, bố mẹ tôi luôn để chúng tôi sống đầy đủ, không bao giờ bị cảm giác nhà thiếu thốn cái nọ cái kia dù thực ra gia đình không nhiều tiền, không dư giả.
Không bao giờ chúng tôi cảm thấy thiếu thốn cái này cái kia. Bố mẹ tôi đã rất chịu khó làm ăn, hi sinh rất nhiều cho các con.
Vì nhà có ban nhạc nên từ nhỏ tôi đã theo bố đi hát khắp châu Âu, từng ngủ ngoài cây xăng, ngoài đường, dù không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng vui lắm. 14 tuổi tôi đã đứng hát trước mấy ngàn người Việt ở châu Âu".
Tùng Ninh