
Ly hôn vì lấy nhau 7 năm nhưng không có con
Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bài đăng chia sẻ chuyện ly hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, tạo nên làn sóng tranh dữ dội vì chia sẻ lý do là bởi không có con.
Nguyên văn chia sẻ của chị H.T như sau: "Tụi mình ly hôn rồi dù còn rất yêu nhau. Ngày ra tòa, người ta hỏi lý do ly hôn là gì, cả hai ôm nhau khóc rưng rức. Chuyện là tụi mình cưới nhau 7 năm, đã làm đủ mọi phương pháp nhưng vẫn không có con. Để anh có được gia đình trọn vẹn hơn nên mình quyết định dừng lại. Ngày xách vali rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi người mình yêu hết lòng mình đau đớn vô cùng. Cái giá của hạnh phúc sao mà đắt quá”.

Ly hôn vì không có con: Đúng hay sai? Ảnh minh họa.
Theo đó, người phụ nữ này cho biết cả hai vẫn còn yêu nhau song vì cô không thể sinh con cho chồng nên đành buông tay để anh tìm vợ mới, có một gia đình trọn vẹn. Đây là quyết định đã được đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ, hai bên gia đình cũng đồng ý với quyết định này của hai đứa.
Thế nhưng, sau khi chia sẻ lên mạng câu chuyện ly hôn/chia tay vì không có con khiến nhiều người không khỏi bất bình, phẫn nộ, cho rằng khó hiểu.
“Mục đích của kết hôn là để hạnh phúc chứ không phải là công cụ để sinh con thôi à”, nhiều người cũng cho biết nếu thật sự còn yêu, còn thương thì chẳng ai rời đi.
Họ tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là tình yêu là việc vợ chồng sống hạnh phúc, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chứ vì lý do không có con để ly hôn thì có “sống sượng” quá không. “Tất cả chỉ là cái cớ khi tình yêu không đủ lớn. Cứ cho là cô vợ thấy áy náy nhưng anh chồng thì sao, chả lẽ không có chính kiến, bảo vệ vợ ư?”, một netizen bình luận.
Lúc này, phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng nhắc hôn nhân của cặp đôi trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đang viral thời gian gần đây. Nhiều người cảm thán nhận ra một chân lý trong tình yêu rằng: “Không ai rời bỏ ai vì nghèo, vì gia đình ngăn cấm, vì không có con hay vì bất cứ một lý do nào cả. Người ta rời đi vì người ta không đủ yêu. Thế thôi”.
Ly hôn vì không có con: Đúng hay sai?
Song, nhiều người từng rơi vào tình huống tương tự như chị H.T trong câu chuyện nêu trên lại có suy nghĩ đối lập. Như câu: phải ở trong chăn mới biết chăn có rận! Người đứng ngoài cuộc không thể hiểu hết nội tình câu chuyện.

Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn, chỉ có bạn mới biết đâu là điều mình cần. Ảnh minh họa.
Thế nên, khó có thể đưa ra lời khuyên hay khẳng định ai đúng - ai trong câu chuyện nêu trên. Thậm chí, ngay chính cả những người trong cuộc, khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó rồi cũng không rõ quyết định của mình đúng hay sai. Bởi, nó còn phụ thuộc vào quan điểm, hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người.
Nhiều người nói rằng hôn nhân là để hạnh phúc, không sai. Nhưng, hạnh phúc không có định nghĩa cố định, nó tùy thuộc vào điều kiện và mong muốn của từng cá nhân. Với nhiều người, hạnh phúc là khi vợ chồng yêu thương nhau, nhiều người lại mưu cầu có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng,... Và ngày nay, cũng có nhiều người định nghĩa hạnh phúc là sống cuộc sống độc lập, độc thân. Và khi không thỏa một một trong những điều kiện của hạnh phúc đó thì họ rời đi là điều đương nhiên.
Khái niệm gia đình trọn vẹn cũng tương tự. “Người ngoài cuộc nói gì chả được. Thử là người trong cuộc đi không có con áp lực lắm. Hơn nữa, hôn nhân cũng đâu phải chuyện của hai người, còn có gia đình bố mẹ hai bên nữa. Tùy hoàn cảnh lắm, ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì phải chấp nhận thôi”, một netizen chia sẻ.

Có những nỗi đau mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Ảnh minh họa.
Chưa dừng lại ở đó, nhân câu chuyện này, nhiều người cũng kể hoàn cảnh của chính mình, thu hút nhiều sự quan tâm từ netizen. Một vài người nói rằng vợ chồng vẫn hạnh phúc khi 10 năm kết hôn chưa có con. Có cặp đôi lựa chọn không làm bố mẹ, có gia đình đã nhận con nuôi.
Tóm lại, không thể kết luận ly hôn vì không có con là đúng hay sai bởi điều này còn phụ thuộc vào quan điểm, hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Và, đây cũng là quyết định của cá nhân, không thể áp đặt.
Hơn nữa, ly hôn cũng đâu phải là kết thúc. Với nhiều người, ly hôn còn là kết thúc khổ đau, mở ra quãng thời gian tươi đẹp.
Trần Hà