Bé trai liên tục mang đồ chơi đắt tiền đến lớp, cô giáo kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của gia đình

Thứ sáu, 15/08/2025 - 19:33

Dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng bé trai lại sở hữu rất nhiều đồ chơi đắt tiền.

Trẻ em mầm non thường mang đến lớp những món đồ chơi yêu thích để khoe với bạn bè. Đó là cách để chúng kết bạn, đồng thời làm vơi bớt nỗi sợ khi đến môi trường mới. Tuy nhiên có đôi khi, chính những món đồ chơi đó lại tiết lộ những bí mật "động trời". 

Theo đó, Tiểu Kiệt, một bé trai 5 tuổi tại một trường mầm non ở Thượng Hải (Trung Quốc) luôn là tâm điểm chú ý của các bạn cùng lớp. Mỗi ngày, cậu bé mang đến trường những món đồ chơi khiến cả cô giáo lẫn học sinh phải trầm trồ: từ chiếc xe điều khiển từ xa lấp lánh ánh đèn đến chiếc máy bay đồ chơi có thể phát ra âm thanh và ánh sáng, thậm chí là một chiếc máy tính bảng mini đời mới nhất. Các bạn trong lớp vây quanh Tiểu Kiệt, liên tục xin được chơi cùng và cậu bé dường như rất tự hào khi trở thành "ngôi sao" của lớp.

Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm, cô Lý, lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo hồ sơ của nhà trường, gia đình Tiểu Kiệt được ghi nhận là có hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ cậu bé làm việc tại một nhà máy với mức lương trung bình và họ từng xin hỗ trợ học phí từ nhà trường. Vậy làm sao Tiểu Kiệt có thể sở hữu những món đồ chơi đắt tiền như vậy?

Bé trai liên tục mang đồ chơi đắt tiền đến lớp, cô giáo kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của gia đình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô Lý bắt đầu để ý đến hành vi của Tiểu Kiệt. Cậu bé thường xuyên khoe rằng bố mẹ mua đồ chơi cho mình vì "thương mình nhất". Nhưng mỗi khi nhắc đến gia đình, ánh mắt Tiểu Kiệt lại thoáng buồn, như thể cậu đang che giấu điều gì đó. 

Một ngày nọ, khi Tiểu Kiệt vô tình làm rơi cặp sách, cô Lý phát hiện bên trong không chỉ có đồ chơi mà còn có một tờ giấy ghi chú với dòng chữ nguệch ngoạc: "Trả nợ tuần này: 2000 tệ". Cô Lý sững sờ. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể liên quan đến chuyện nợ nần? Cô quyết định liên lạc với phụ huynh của Tiểu Kiệt để làm rõ vấn đề.

Khi gặp mẹ Tiểu Kiệt, chị Vương, cô Lý nhận thấy chị trông vô cùng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như vừa trải qua một đêm không ngủ. Ban đầu, chị Vương chỉ giải thích qua loa rằng đồ chơi của Tiểu Kiệt là quà tặng từ người thân. Nhưng khi cô Lý nhẹ nhàng hỏi về tờ giấy ghi chú, chị Vương bật khóc. Sự thật dần được hé lộ.

Hóa ra, cha mẹ Tiểu Kiệt đã vay nợ nặng lãi từ một nhóm tín dụng đen để mua những món đồ chơi đắt tiền cho con trai. Chị Vương chia sẻ rằng Tiểu Kiệt từng bị bạn bè trêu chọc vì mặc quần áo cũ và không có đồ chơi đẹp như các bạn. Điều này khiến chị và chồng cảm thấy day dứt, như thể họ đã không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn. Để bù đắp, họ quyết định mua những món đồ chơi đắt tiền, hy vọng con trai sẽ tự tin hơn khi đến trường.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Số nợ ngày càng tăng, lãi suất chồng chất và gia đình Tiểu Kiệt rơi vào cảnh túng quẫn. Họ phải làm việc thêm giờ, thậm chí bán đi một số tài sản để trả nợ. Điều đau lòng hơn là Tiểu Kiệt không hề biết những món đồ chơi cậu yêu thích lại đẩy gia đình vào tình cảnh khốn cùng.

Câu chuyện của Tiểu Kiệt khiến cô Lý và các giáo viên khác không khỏi xót xa. Họ tổ chức một buổi họp phụ huynh để chia sẻ sự việc, đồng thời thảo luận về cách hỗ trợ gia đình Tiểu Kiệt. Một số phụ huynh bày tỏ sự cảm thông, trong khi số khác tranh cãi gay gắt về việc cha mẹ nên giáo dục con cái thế nào trong một xã hội đầy áp lực so sánh.

Bé trai liên tục mang đồ chơi đắt tiền đến lớp, cô giáo kiểm tra thì phát hiện bí mật động trời của gia đình- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thực tế, áp lực xã hội đang ngày càng ảnh hưởng đến cách cha mẹ nuôi dạy con cái. Nhiều người cảm thấy cần phải "theo kịp" với những gia đình khác, từ việc mua đồ chơi, quần áo đến chọn trường học tốt nhất cho con. Nhưng điều này đôi khi dẫn đến những quyết định sai lầm, như trường hợp của gia đình Tiểu Kiệt, nơi tình yêu thương dành cho con bị bóp méo bởi những áp lực vật chất.

Sau sự việc, nhà trường đã làm việc với một tổ chức từ thiện địa phương để hỗ trợ gia đình Tiểu Kiệt trả nợ và ổn định cuộc sống. Cô Lý cũng tổ chức các buổi học về giá trị của sự sẻ chia và lòng biết ơn trong lớp, giúp các bé hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những món đồ chơi đắt tiền mà từ tình yêu và sự quan tâm của gia đình.

Cha mẹ nên làm gì để tránh những sai lầm tương tự?

Câu chuyện của Tiểu Kiệt là một lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ. Dưới đây là một số gợi ý để nuôi dạy con đúng cách trong một xã hội đầy áp lực:

1. Lắng nghe tâm tư của con

Trẻ em mầm non có thể không diễn đạt rõ ràng, nhưng chúng luôn có những cảm xúc và suy nghĩ riêng. Hãy dành thời gian trò chuyện với con để hiểu những gì con thực sự cần.

2. Dạy con giá trị của sự đủ

Thay vì chạy theo những món đồ đắt tiền, hãy dạy con trân trọng những gì mình đang có. Một món đồ chơi đơn giản nhưng đi kèm tình yêu thương sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

3. Không so sánh với người khác

Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng. Việc so sánh con mình với bạn bè hoặc gia đình mình với gia đình khác chỉ tạo thêm áp lực không cần thiết.

4. Quản lý tài chính hợp lý

Trước khi mua bất kỳ món đồ nào cho con, hãy đảm bảo rằng nó nằm trong khả năng tài chính của gia đình. Đừng để tình yêu thương đẩy bạn vào những quyết định mạo hiểm.

5. Hợp tác với nhà trường

Giáo viên là cầu nối quan trọng giữa cha mẹ và con cái. Hãy chia sẻ với giáo viên về hoàn cảnh gia đình để nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

6. Dành thời gian cho con

Hơn tất cả, trẻ em cần sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ. Một buổi chơi cùng con, một câu chuyện trước giờ đi ngủ sẽ mang lại niềm vui lớn hơn bất kỳ món đồ chơi đắt tiền nào.

Yiyi