Biết mẹ chồng bệnh nặng, chị dâu đòi lập di chúc chia tài sản, tôi phản đối thì chị đanh thép nói một câu choáng váng

Thứ sáu, 28/03/2025 - 21:38

Vợ chồng tôi không tán thành với suy nghĩ của chị dâu nhưng cũng không thể cản được.

Bố tôi qua đời cách đây 12 năm. Từ đó đến nay, mẹ chuyển đến sống cùng với vợ chồng anh trai tôi. Chị dâu tên Ngọc, là người thẳng tính, bộc trực nhưng cũng hiểu lễ nghĩa và hiếu thảo. Chị Ngọc chăm mẹ tôi rất kĩ, không để bà thiếu thốn thứ gì. Tôi cảm thấy mẹ đến sống với chị là quá đúng đắn.

Còn căn nhà ở quê, mẹ tôi cho một người cháu ở nhờ. Anh ấy là anh họ bên ngoại, lập gia đình mà không đủ tiền xây nhà riêng. Thấy thương cháu, nhà mình thì bỏ trống nên mẹ tôi mới kêu vợ chồng anh đến ở. Sẵn tiện dọn dẹp giúp mẹ tôi. Thế mà thấm thoát đã 12 năm trôi qua, vợ chồng anh họ tôi vẫn chưa xây được nhà mới. Nhưng anh ấy lại mua xe ô tô, mua đất đai để trồng trọt.

Tuần trước, chị Ngọc đưa mẹ tôi đi khám vì mẹ thường ho nhiều, sụt cân nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán là mẹ tôi bị khối u trong phổi, cần phải sắp xếp nhập viện để điều trị gấp. Chị dâu xin bác sĩ cho mẹ về lo việc nhà cửa, 2 ngày sau sẽ nhập viện.

Tối đó, chị Ngọc liền bảo mẹ tôi lập di chúc, phân chia rõ tài sản, phòng khi bà qua đời đột ngột thì không xảy ra tranh chấp. Ai cũng bất ngờ khi nghe chị dâu thẳng thừng nói vậy.

Biết mẹ chồng bệnh nặng, chị dâu đòi lập di chúc chia tài sản, tôi phản đối thì chị đanh thép nói một câu choáng váng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi phản đối, bảo đây là lúc nên tập trung điều trị bệnh cho mẹ, chứ không phải là chia chác tài sản? Chị dâu bực tức nói một câu đanh thép: "Thế nếu lỡ mẹ qua đời mà chưa có di chúc thì căn nhà với mảnh đất rộng hơn cả nghìn mét vuông sẽ giao cho ai? Hay sẽ rơi vào tay người cháu vô lương tâm kia? Chị nuôi mẹ 12 năm trời còn chưa tính toán gì, bây giờ chỉ đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng nhất thì lại bị lên án là tham lam à?".

Cả nhà tôi nín thít trước câu nói đanh thép của chị Ngọc. Bởi chị nói quá đúng. Nếu không có di chúc, nếu mẹ tôi qua đời, sợ là sẽ khó đòi lại căn nhà ở quê. Bởi theo tôi biết, anh họ không chỉ ở nhờ mà dần coi ngôi nhà đó là nhà mình. Anh ấy mua sắm đồ đạc, sửa chữa nhà cửa khang trang. Đi đâu cũng bảo đó là nhà của vợ chồng anh. Chưa kể anh ấy sống không biết điều với mẹ tôi. 12 năm nay, anh ấy chưa từng thăm nom, biếu mẹ tôi thứ gì.

Mẹ tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Ngôi nhà, mảnh đất đó giờ có giá hàng tỷ đồng. Nếu không rõ ràng, sợ rằng gia đình tôi sẽ chịu thiệt thòi và xảy ra tranh chấp với cả dòng họ.

Mẹ tôi bảo sẽ về quê để đòi lại nhà cửa. Khi nào đòi xong, làm giấy tờ sang tên cho anh chị xong thì mới điều trị bệnh. Mà mẹ nói thế, tôi lại càng lo lắng hơn. Có cách nào giải quyết ổn thỏa hơn không?

Mỹ Hạnh