*Đó là câu chuyện về một tổng tài fake khi đi họp lớp ở Thâm Quyến, Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Bài đăng do một tài khoản ẩn danh tự nhận là bạn cấp 3 của tổng tài - người tham gia buổi họp lớp và chứng kiến toàn bộ câu chuyện, đăng tải thu hút lượng tương tác cao, bên cạnh là nhiều tranh cãi.
“Tôi phá sản rồi'
Đó là lời mở đầu của Minh Hạo - tổng tài của lớp tôi khiến tất cả phải buông đũa ngay lập tức, tiếng cười nói đang vang lên bỗng im bặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn kỹ hơn đứa bạn thành đạt nhất trong lớp - vẫn vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, ngũ quan rõ nét, dáng dấp tuấn tú nhưng tôi cảm nhận thấy ở Hạo không còn dáng vẻ của sự tự tin, à và cả niềm vui, nụ cười luôn thường trực trước đó. Nó gượng hơn", người phụ nữ mở đầu bài đăng.

Ảnh minh họa.
Cô cho biết đây là buổi họp lớp của những đứa bạn thân cùng trong đội tuyển học sinh giỏi từ năm phổ thông. 10 đứa (có thể mang theo vợ hoặc con) - đứa ở nước ngoài, đứa ở Bắc Kinh, Hong Kong nhưng không bao giờ thất hứa 2 năm sẽ dành ra một ngày hẹn nhau ở nhà hàng của thầy giáo từng ôn thi đại học trước đây ở Thâm Quyến - cũng là nơi Minh Hạo đang công tác và sinh sống để hàn huyên, ôn lại chuyện cũ.
Người phụ nữ này cho biết so với những thành viên còn lại theo công tác nghiên cứ giảng dạy hoặc làm công chức, có đứa đi nước ngoài thì Minh Hạo lại chọn hướng kinh doanh, vừa mở công ty vừa đầu tư vào khá nhiều bất động sản, nhà hàng ở trong tỉnh. Công việc phát triển vô cùng, mua được nhà, xe và còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, chuyên về đầu tư.
Cái tên tổng tài Minh Hạo cũng bắt đầu từ đó. Khác với nhiều doanh nhân khác, Minh Hạo là người thường xuyên chia sẻ về cuộc sống lên mạng xã hội. Song, sau biến cố ly hôn vợ do phát hiện đứa con không cùng huyết thống đã khiến cho một người vốn trọng tình cảm như Minh Hạo sống thu mình hơn. Mọi người cũng ít biết đến cuộc sống của Minh Hạo hơn vì anh dường như "đóng băng" MXH.
"Mọi người vẫn nghĩ công việc làm ăn của cậu ấy vẫn ổn cho đến hôm nay. Cậu ấy vẫn giấu đó, vẫn đi xe sang, mặc đồ hiệu đến buổi họp lớp, vẫn cười nói cho đến khi mọi người nói nhiều hơn về công việc. Đặc biệt là khi Trần Trần (1 người bạn học) nói muốn về nước đầu tư kinh doanh, muốn hùn vốn hoặc nhờ Minh Hạo hỗ trợ... thì cậu ấy mới thừa nhận.
Minh Hạo nói rằng cậu không những phát hiện vợ ngoại tình mà còn có con với 1 người bạn thân thiết. Tin tưởng cả hai khiến công việc sa sút, nợ nần. Biến cố cũng khiến cậu suy sụpc, ông ty cầm cự chẳng bao lâu cũng đã giải thể. Sau đó, Minh Hạo bán nhà, bán xe trả nợ và đầu tư - nhưng bây giờ thị trường khó khăn. Lại bị đứa bạn thân chơi xấu nên nhìn đâu cũng thấy khó khăn", người phụ nữ kể.

Ảnh minh họa.
Minh Hạo cười chua chát nói rằng bản thân giờ chỉ là tổng tài fake... Song, cậu không dám kể cho ai vì cũng chưa đến đường cùng, vẫn có thể cầm cự được. Hơn nữa, cũng không muốn bố mẹ biết chuyện vì trước nay bố mẹ Minh Hạo vẫn muốn cậu theo sự nghiệp giáo giục của gia đình, bài xích việc kinh doanh.
Nhưng mà làm tổng tài fake cũng chẳng dễ chịu một chút nào. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc Minh Hạo cũng đang gồng lên, cơ thể trông mệt mỏi hơn rất nhiều.
“… làm tổng tài fake cũng có cái giá của nó đó.
Ví dụ như hôm nay tớ phải tốn một mớ tiền thuê xe, thuê đồ hiệu đi họp lớp. Rồi phải cố gượng cười, nói chuyện như mọi thứ vẫn ổn, trong khi lòng thì cứ bồn chồn, lo âu. Nỗi sợ bị mọi người phát hiện khiến tớ không thở nổi, vậy mà cuối cùng cũng vỡ lẽ ra cả rồi.
5 tháng nay tớ không có nổi một bữa cơm trọn vẹn. Toàn ăn vội mấy món rẻ tiền, ăn cho qua bữa, nhiều hôm căng thẳng quá còn quên ăn.
Tớ còn bỏ luôn thói quen tập gym, ngủ cũng không sâu. Đặc biệt mỗi khi về quê, là tớ lại nghĩ xem ngày mai mình phải diễn vai ‘tổng tài’ như thế nào, mặc gì để không ai nghi ngờ, nói câu gì để tránh bị hỏi thêm.
Nhưng có lẽ cái giá lớn nhất phải trả chính là việc không biết phải đối diện với ba mẹ ra sao. Họ luôn tin rằng tớ đang thành công, ổn định, tiếp nối được kỳ vọng của gia đình. Họ đâu biết tớ gần như trắng tay ở độ tuổi gần 40… Tớ sợ họ thất vọng, sợ họ buồn, nên mới ráng giữ cái danh xưng tổng tài… dù chỉ là fake”, Minh Hạo kể nhiều hơn thế, theo lời người phụ nữ kể lại.
Cô cho biết khi nghe xong, cả bàn tiệc im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Nhưng tuyệt nhiên không ai chê bai mà càng cảm thương hơn cho Minh Hạo, và cũng thấy may mắn vì anh đã thành thật - ít ra là với bạn bè
Một vài người bạn chủ động kéo ghế lại gần, nói với anh rằng chuyện làm ăn thất bại hay đời sống cá nhân rối ren không phải điều gì quá đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là phải cô đơn chống chọi với nó. “Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước bọn tớ. Mệt thì nghỉ, sai thì sửa, thiếu thì bọn tớ giúp”, một người bạn nói theo lời kể của cô.
Cả nhóm cũng ngỏ ý nếu Minh Hạo cần vốn làm lại, cần lời khuyên hay chỉ đơn giản là cần nơi để tâm sự, họ đều sẵn sàng. Nhưng quan trọng hơn cả những hỗ trợ vật chất, họ khuyên Minh Hạo hãy cho bản thân một cơ hội sống thật, sống nhẹ nhàng, không phải gồng mình vào vai tổng tài nữa. “Từ giờ cứ thành thật và thoải mái đi, bắt đầu lại không có gì là muộn cả”, người phụ nữ viết.
Nguồn: Weibo.
Trần Hà