"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn

Thứ ba, 01/07/2025 - 11:20

Trong tập 7 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, Dứa, Bean, Minh Khôi, Audi và Cati đã có một hành trình cực kỳ đáng nhớ.

Chắc ít ai trong số chúng ta nghĩ rằng, điều khiến một đứa trẻ thành phố cảm thấy hạnh phúc giữa những ngày hè ở thôn quê lại chính là… một chiếc máy lạnh. Thế nhưng, tập 7 của chương trình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" lại khiến một vật dụng tưởng như quá đỗi quen thuộc bỗng trở thành "món quà vô giá", là điểm nhấn của một bài học sâu sắc về lòng biết ơn và sự trưởng thành.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 1.

Các con trên đường đi thực hiện thử thách "Đổi xôi lấy đồ tráng miệng"

Khi thiếu thốn là khởi đầu cho sự thấu hiểu

Tiếp nối hành trình từ tập 6, các cặp bố con gồm Trung Ruồi - bé Dứa, Duy Hưng - bé Bean, Thái Hòa - bé Minh Khôi, Neko Lê - hai bé Audi và Cati tiếp tục trải nghiệm cuộc sống dân dã tại làng Khê Hạ (xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình). Tại đây, thay vì những căn phòng mát rượi với điều hòa 24/7, đệm êm chăn ấm, toilet sạch bong như ở thành phố, các gia đình phải ngủ lại trong những căn nhà đơn sơ, nấu nướng bằng bếp dã chiến, tắm giặt giữa thiên nhiên và làm quen với cái nắng gay gắt đầu hè của miền Bắc.

Với người lớn, đây có thể chỉ là sự bất tiện tạm thời nhưng với những đứa trẻ lớn lên giữa thành phố với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, trải nghiệm nơi đây có thể xem là "cú sốc đầu đời". Không điều hòa, không mạng wifi, không nhà vệ sinh sạch sẽ… tất cả những điều từng là "chuyện đương nhiên" bỗng chốc hóa thành "điều xa xỉ". Và chính sự đảo lộn ấy đã mở ra một hành trình mới: Hành trình cảm nhận và biết ơn, trân trọng.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 2.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 3.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 4.

Bố Trung Ruồi - bé Dứa cùng thử thách bắt cá

Không thông điệp đao to búa lớn, tập 7 đã truyền tải đến các em một bài học nhẹ nhàng bằng trải nghiệm thực tế: Muốn con biết trân quý những điều nhỏ bé, hãy cho con được thiếu thốn - ít nhất một lần trong đời.

Khi chiếc điều hòa trở thành phần thưởng "xa xỉ"

Sau những ngày sống thiếu thốn giữa làng quê, các gia đình bất ngờ được đưa trở về nghỉ ngơi trong một khách sạn nhỏ. Phòng sạch sẽ, toilet thơm tho, có quạt và đặc biệt là có cả điều hòa mát lạnh. Những đứa trẻ từng quen với điều hòa khi đi vào giấc ngủ giờ đây lại vỡ òa hạnh phúc vì được… mát.

"Cuối cùng mình cũng được về khách sạn… wow… Con không phải ở nhà cũ nữa. Con vui vì nó mát quá, nó có điều hòa nè, nó đẹp nè, sạch sẽ nè, có cả quạt nè…" - bé Dứa reo lên sung sướng.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 5.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 6.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 7.

Bé Minh Khôi với trải nghiệm 'tắm vòi xịt'

Bố Trung Ruồi không giấu được xúc động: "Lúc ở nhà cũ, bố nói rằng là, mình đã nhận cái nhà này rồi thì mình sẽ phải cố gắng, vậy thì Dứa cũng không kêu ca gì và ngày hôm nay, khi được tặng "căn phòng khách sạn", Dứa mới dám thể hiện niềm vui, trước đó cũng chỉ dám nói "ước" thôi chứ con cũng không nhõng nhẽo đòi…".

Diễn viên Duy Hưng cũng không kìm được nụ cười khi thấy bé Bean hào hứng thốt lên: "Wow, quá đẹp… Đồ mới đấy… Con quá thích luôn!".

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 8.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 9.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 10.

Bố Neko Lê và hai bé Audi - Cati

Còn bố Thái Hòa thì trêu Minh Khôi "con chốt lại là ngủ ở chân núi hay ngủ trong khách sạn", cậu nhóc đã không chần chừ mà quyết định luôn: "Khách sạn"! Minh Khôi chạy như bay vào phòng, miệng ríu ra ríu rít không ngừng khen "đẹp quá mát quá". Khi bố hỏi "Tối nay ngủ ở đây hay ngủ ở nhà hôm qua", Minh Khôi trả lời luôn không chút lưỡng lự: "Ở đây ạ!!! Ở đây là khách sạn hai giường, vừa đẹp này, có khóa, vừa rộng này, có tranh, có vườn, bể bơi hình vuông này… Quá là sướng luôn".

Chia sẻ từ bố Neko Lê về hai cô con gái Audi và Cati cũng khiến người xem bật cười xen lẫn suy ngẫm: "Hai bé không có kén chọn chỗ đẹp hay xấu, mà vấn đề chỉ cần hai thứ thôi: thứ nhất là toilet, thứ hai là máy lạnh!”.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 11.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 12.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 13.

Bố Duy Hưng và Bean trong thử thách tìm rơm về nướng cá

Ở thời điểm hiện tại, thật khó để khiến một đứa trẻ thành phố "biết ơn vì có điều hòa" nhưng chương trình đã làm được điều đó, bằng chính những trải nghiệm chân thực nhất. Các bố cũng giúp con nhận ra một điều rằng, khi con người trải qua thiếu thốn, thì điều quen thuộc cũng trở nên đáng quý, đáng trân trọng.

Trưởng thành không phải là "biết nhiều", mà là "biết ơn"

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" khác biệt so với các chương trình thực tế thông thường chính là việc không tạo kịch tính bằng sự ganh đua, không khai thác nước mắt để câu view, mà tập trung vào những giá trị giản dị, chân thành.

Tập 7 là minh chứng rõ nét cho điều đó. Không có bất kỳ màn "dạy dỗ" trực tiếp nào, không có những đoạn hội thoại được gợi mở theo kịch bản, nhưng mỗi khoảnh khắc trong tập phim đều ngầm truyền tải một thông điệp ý nghĩa: Hãy để con trẻ được trải nghiệm sự thiếu thốn, vì đó là bước đầu tiên của sự trưởng thành.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 14.

Các bố hồi hộp, thấp thỏm, dõi theo từng bước đi của con

Khi đứa trẻ biết ơn vì có một chiếc quạt, một cái điều hòa, một toilet sạch sẽ, một giường ngủ thơm tho… chính là lúc chúng nhận ra rằng, mọi thứ mình có hôm nay không tự nhiên mà đến. Sự trưởng thành không chỉ nằm ở "nhiều tuổi" hay "biết nhiều", mà là khi con hiểu được giá trị của những điều tưởng chừng đơn giản, nhỏ bé nhất.

Tập 7 có thể là một lát cắt nhỏ trong hành trình lớn, nhưng lại trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc, khiến khán giả không chỉ có những tiếng cười mà đâu đó cũng tự nhắc mình: Hãy trân trọng hơn những điều tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 15.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 16.
"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" - Tập 7: Khi chiếc điều hòa trở thành bài học đầu đời về lòng biết ơn- Ảnh 17.

Các bố con ăn trưa với món cá úp chậu tự làm

Và với những đứa trẻ, một đêm mất ngủ vì nóng, một ngày không có điều hòa, một buổi trưa nấu ăn dưới nắng… có thể chính là khởi đầu cho một hành trình mới: Trưởng thành bắt đầu từ lòng biết ơn!

Giáng Tiên