Mới đây, chung kết chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với quán quân là ca sĩ Trần Thủy Tiên. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ tâm sự về sự nghiệp của mình.

Trân Oanh và Trần Thủy Tiên
Cô nói: "Cơ duyên đến với âm nhạc bắt đầu từ khi tôi mới 5 tuổi. Khi đó, gia đình tôi định hướng cho tôi theo học aerobic để cải thiện sức khỏe.
Tuy nhiên, một lần tình cờ tiếp xúc với những băng đĩa ca nhạc thiếu nhi đã khiến tôi bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Chỉ trong thời gian ngắn, tôi có thể thuộc giai điệu và thể hiện lại một cách tự nhiên.
Bước ngoặt đến khi tôi được cha mẹ đưa đến Nhà Thiếu nhi Quận 1. Tại đây, thay vì theo học aerobic như dự định ban đầu của ba mẹ, tôi lại bị thu hút bởi lớp học thanh nhạc và quyết định thử sức. Sau khi kiểm tra nhịp và tông, tôi được nhận vào lớp chuyên nghiệp. Chỉ một tuần sau, tôi đã có màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu.
Trong suốt những năm thiếu niên, tôi gắn bó với môi trường này như một nơi nuôi dưỡng đam mê. Nhưng đến giai đoạn trung học, tôi bắt đầu thấy nhu cầu phát triển sâu hơn về kỹ thuật và tư duy âm nhạc từ đó chủ động tìm kiếm những hướng đi mới.

Học xong cấp 3, tôi thi đỗ vào cả Đại học Hoa Sen và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Thay vì theo đuổi nghệ thuật một cách trực tiếp, tôi lại chọn theo học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý để an toàn hơn. Nhưng tôi vẫn duy trì việc đi hát acoustic tại các quán cà phê để nuôi dưỡng đam mê.
Sau khi tốt nghiệp và làm việc văn phòng khoảng một năm, tôi nhận ra bản thân không còn đủ năng lượng để duy trì song song hai con đường. Tôi làm văn phòng trong một năm nhưng cảm thấy đó không phải là nơi thuộc về mình. Mỗi ngày đi làm, năng lượng trong cứ giảm dần. Chỉ khi đi hát vào buổi tối, tôi mới cảm thấy vui trở lại.
Lịch trình làm việc dày đặc từ sáng đến khuya khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi bị ảnh hưởng. Tôi quyết định bỏ việc đi hát.
Tôi vừa không đủ sức để đảm bảo công việc văn phòng, vừa không đủ sức để theo đuổi âm nhạc nếu cứ tiếp tục như vậy. Cuối cùng, tôi chọn nghệ thuật.
Quyết định này không dễ dàng vì gia đình tôi mong muốn một công việc ổn định. Tuy nhiên, theo thời gian, sự nghiêm túc và nỗ lực của tôi đã khiến gia đình dần yên tâm và ủng hộ con đường tôi chọn.
Tôi từng trải qua giai đoạn mưu sinh với cường độ làm việc cao. Tôi phải bán hàng online mưu sinh và đi hát vào cuối tuần. Sáng làm xong, tối về gói hàng, cuối tuần đi hát. Một show lúc đó tôi chỉ được khoảng 300 ngàn đồng.
Khoảng thời gian này giúp tôi tích lũy tài chính và chuẩn bị cho bước chuyển sang con đường chuyên nghiệp. Tôi không phải giàu, chỉ là biết gói ghém và kiểm soát tài chính".
Tùng Ninh