logo
ISSN 2734-9020

Căn phòng trọ view như ở "trên thiên đình" của nữ du học sinh Úc

Thứ tư, 26/08/2026 - 16:41

Trung bình comment của netizen khi nhìn thấy ảnh căn phòng: "Cô này sống ở thiên đình à, phải đeo kính râm ngay khi vừa mở mắt, thoa bao nhiêu kem chống nắng cho đủ".

Một nữ du học sinh Trung Quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội với loạt hình ảnh về căn phòng có view được ví như đang "sống trên thiên đình". Ở độ cao hơn 60 tầng, cô có thể nhìn thẳng ra đường chân trời Melbourne. Có những buổi sáng thức dậy, khung cửa kính ngay trước giường đã ngập trong biển mây.

Cô gái này có tên Tê Điểu - từng tốt nghiệp Đại học Trung Sơn, sau đó sang Úc du học. Hiện cô tiếp tục học tại The University of Melbourne (Đại học Melbourne), theo chương trình Master of Public Health (Thạc sĩ Y tế công cộng - MPH).

Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 1.

Tê Điểu - hiện là du học sinh ở Úc. Ảnh: Xiaohongshu nhân vật.

Căn phòng nằm trên tầng 60, có view mây trời của nữ du học sinh Úc

Trong những bài đăng chia sẻ cuộc sống du học tại Úc, Tê Điểu cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong phòng trọ cô đang thuê ở Melbourne.

Không gian không quá rộng, được cô nhận xét là vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt của một du học sinh. Bù lại, căn phòng nằm ở tầng 60, với hệ thống cửa kính lớn mở ra tầm nhìn thoáng, bao quát mây trời và những tòa nhà cao tầng phía dưới.

Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 2.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 3.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 4.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 5.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 6.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 7.

Góc phòng của Tê Điểu vào các thời điểm trong ngày, từ sáng đến tối muộn. 

Phòng trọ của Tê Điểu nằm trong một căn hộ có 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm, cô thuê một phòng ngủ và một nhà tắm để sử dụng riêng. Chi phí cô chia sẻ là hơn 10.000 NDT/người/tháng, tương đương gần 39 triệu đồng. Mức giá khá cao, nhưng để thuê được căn hộ này cũng không hề đơn giản. Khi có người hỏi cách tìm phòng, cô chia sẻ khá thẳng thắn: "Phải tranh thuê thôi, chịu khó vào xem thường xuyên, vừa có phòng trống cập nhật là lập tức nộp đơn." Vì vậy, nếu muốn thuê được, người tìm phòng phải thường xuyên theo dõi thông tin và nhanh tay đăng ký ngay khi có chỗ trống.

Phòng ngủ của Tê Điểu cũng là phòng sinh hoạt chính của cô trong căn nhà, có giường, bàn học và tủ đồ,...

Chiếc views làm việc không phải ai cũng có được. 

Chiếc giường được đặt sát hệ thống cửa kính lớn kéo dài từ sàn lên trần. Từ đây, cô có thể nhìn thẳng ra đường chân trời Melbourne mà gần như không bị che khuất. Ban ngày là toàn cảnh thành phố trải dài phía dưới, còn những hôm nhiều mây, khung cửa kính lại mở ra một biển mây ngay trước mắt.

Bàn học cũng được kê cạnh cửa sổ. Vì thế, những lúc làm bài hay đọc sách, cô vẫn có thể ngắm thành phố từ trên cao.

Khung cảnh này nhanh chóng khiến phần bình luận trở nên sôi nổi. Có người tò mò hỏi ở cao như vậy vào ban đêm có thấy sợ không, cô chỉ trả lời rằng trước khi đi ngủ sẽ kéo rèm cửa lại.

Có người còn đùa rằng cô đang "sống ở thiên đình", vừa mở mắt đã phải đeo kính râm vì ánh sáng quá mạnh, rồi không biết phải bôi bao nhiêu kem chống nắng mới đủ.

Cuộc sống "không muốn bước chân ra khỏi nhà"

Có lẽ chính nữ du học sinh này cũng đang tận hưởng căn hộ theo cách thoải mái nhất.

Trong một bài đăng có tiêu đề "Cuộc sống du học trong mơ", cô cho biết căn hộ khá đúng với những gì mình từng kỳ vọng về cuộc sống du học. Phòng không quá rộng nhưng đủ để sinh hoạt, lại có thể nhìn bao quát Melbourne.

Thậm chí, cô còn thú nhận rằng mình chẳng muốn ra ngoài, chỉ thích ở nhà làm bài tập và xem phim. Nữ du học sinh tự ví mình như một "người sống như chuột", tức thích ở trong nhà hơn là ra ngoài.

Những ngày mưa càng khiến cô muốn ở yên trong phòng. Cô từng viết rằng mình thích ngày mưa hơn ngày nắng, đặc biệt là những ngày mưa không phải ra ngoài. Khi ấy, chỉ cần nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi và xem một bộ phim đã lưu từ lâu cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Căn phòng cũng là nơi cô học tập và đọc sách mỗi ngày. Có buổi sáng, cô chia sẻ khoảnh khắc ngồi học khi mặt trời mọc ở Melbourne. Nữ du học sinh cho rằng càng lớn càng hiểu vì sao nhiều người thích dậy sớm, bởi nhìn mặt trời từ từ xuất hiện cũng khiến cơ thể như được tiếp thêm năng lượng.

Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 15.
Phòng trọ trên tầng 60 của nữ du học sinh Úc - Ảnh 16.

Cô có thể nằm dài cả ngày trong phòng để đọc sách, xem phim.

Một hôm khác, cô ngồi học sau cơn mưa. Đến chiều, khi trời quang trở lại, ánh hoàng hôn phủ xuống thành phố phía dưới. Những khung cảnh ấy khiến việc học trong căn hộ trở thành một trải nghiệm khá đặc biệt.

Với nữ du học sinh này, căn phòng không chỉ có một chiếc view đẹp.

Cô từng chia sẻ rằng mỗi khi ở bên ngoài gặp chuyện tủi thân, cảm thấy bất lực đến mức muốn khóc, điều đầu tiên mình muốn làm là chạy về nhà. Bởi ít nhất khi trở về, cô vẫn có thể nằm trong căn phòng quen thuộc và cho phép bản thân khóc một trận.

=Sau những ngày học tập, những lúc thời tiết Melbourne không thuận lợi hay đơn giản là khi không muốn ra ngoài, cô lại trở về không gian quen thuộc ấy. Có khi là đọc sách, xem phim, làm bài tập, cũng có khi chỉ nằm trên giường nghe tiếng mưa.

Có lẽ với một du học sinh sống xa nhà, một căn phòng đủ đẹp để ngắm thành phố, đủ yên tĩnh để học tập và đủ ấm áp để trở về sau một ngày dài cũng đã là một kiểu "cuộc sống trong mơ".

Trần Hà