Theo truyền thống, sáu người đứng đầu trong danh sách kế vị phải xin phép quốc vương trị vì để cầu hôn người bạn đời của mình. Vào thời điểm đó, người trị vì là Nữ vương Elizabeth II. Khi cảm thấy đã đến lúc tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Meghan Markle, Vương tử Harry đã tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện với bà nội. Cặp đôi, khi đó mới hẹn hò được hơn một năm, đã đính hôn vào cuối năm 2017 và kết hôn tại Windsor vào tháng 5/2018.

Trong cuốn hồi ký "Spare", Harry kể lại khoảnh khắc anh nhận được câu trả lời "bí ẩn" từ Nữ vương Anh, dù đã cố gắng chọn lúc bà đang "tâm trạng tốt". Sau khi bày tỏ tình yêu với Meghan và mong muốn được cưới cô, Harry nói với bà: "Cháu được dặn là phải xin phép bà trước khi cầu hôn".
Nữ vương đáp lại: "Con phải vậy sao?". Harry trả lời rằng anh đã được dặn như vậy. Theo tờ Mirror, sau một khoảnh khắc im lặng, Nữ vương trả lời: "Vậy thì, ta nghĩ ta phải nói đồng ý".
Harry hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của bà. Anh viết: "Tôi không hiểu. Bà đang mỉa mai chăng? Hay nói móc? Cố tình bí ẩn? Hay bà đang chơi chữ? Tôi chưa bao giờ thấy bà chơi chữ và đây sẽ là một khoảnh khắc kỳ lạ (chưa kể là bất tiện) để bà bắt đầu, nhưng có lẽ bà chỉ thấy cơ hội để chơi chữ từ việc tôi dùng từ 'phải' và không thể cưỡng lại được".

Kể từ sau đám cưới, cặp đôi đã chào đón hai con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi). Cả gia đình bốn người hiện đang sống tại California sau khi Harry và Meghan quyết định rời khỏi hoàng gia vào năm 2020.
Theo Express
Ái Vi