Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ

Thứ tư, 31/12/2025 - 21:57

Tết đến, bên cạnh những cành đào, chậu quất quen thuộc, nếu bạn muốn tìm một nét chấm phá độc đáo, vừa sang trọng lại mang câu chuyện thần thoại thú vị để trang hoàng tổ ấm, thì Lan Hài chính là "nàng thơ" bạn không thể bỏ qua.

Có một loài hoa thoạt nhìn thì thấy hơi lạ lẫm với chiếc cánh môi phồng lên như chiếc túi nhỏ, nhưng càng ngắm lại càng thấy cuốn hút bởi vẻ đẹp kiêu sa, không lẫn vào đâu được. Người ta bảo, đó là "chiếc hài" mà Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp đã vô tình đánh rơi xuống trần gian. Với thông điệp "Nếu bạn thích những người kỳ quặc, thực ra tôi rất đẹp", Lan Hài là lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn yêu cái đẹp độc bản. Tết này, thay vì những lựa chọn quá an toàn, tại sao không thử làm mới không gian sống bằng loài hoa biểu tượng cho sự cao quý và chở che này?

Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 1.

Vẻ đẹp "kỳ lạ" đến từ những câu chuyện thần thoại

Lan Hài, hay còn gọi là lan Vệ Hài (Paphiopedilum), là một loài cây thân thảo lâu năm với dáng vẻ rất riêng. Không xòe rộng rực rỡ như nhiều loại lan khác, điểm nhấn của nó nằm ở cái "túi" đặc biệt phía trước, trông hệt như một chiếc hài gấm của người xưa, hay lãng mạn hơn, là chiếc giày của một quý cô châu Âu. Chính cái dáng vẻ "kỳ quặc" này lại tạo nên nét duyên dáng, thanh tao đến lạ lùng.

Cái tên của loài hoa này cũng gắn liền với những truyền thuyết đẹp đẽ. Trong thần thoại Hy Lạp, người ta tin rằng đây là chiếc giày bị đánh rơi của Aphrodite - Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp, vì thế nó còn được gọi là "chiếc hài của Nữ thần". Ở phương Tây, người ta lại kể nhau nghe câu chuyện về một cô gái xinh đẹp chạy trốn vào rừng sâu trong đêm bão, đánh rơi chiếc giày, và sáng hôm sau, nơi đó mọc lên một bông hoa Lan Hài. Dù là câu chuyện nào, loài hoa này cũng là hiện thân của sự quý phái, một vẻ đẹp hiếm có cần được nâng niu. Ngày Tết, chưng một chậu Lan Hài trong nhà không chỉ là thưởng hoa, mà còn là mang về một câu chuyện hay để kể cho khách đến thăm nhà bên tách trà xuân.

Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 2.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 3.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 4.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 5.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 6.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 7.

"Nàng thơ" đỏng đảnh hay chỉ cần hiểu đúng cách yêu?

Nhiều người ngại chơi Lan Hài vì nghĩ nó khó tính. Nhưng thực ra, Lan Hài cũng như một cô gái có cá tính, chỉ cần bạn hiểu "nàng" thích gì, "nàng" sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lan Hài thường nở vào dịp thu đông kéo dài đến mùa xuân, với thời gian tươi rất lâu, ngắn thì 3-4 tuần, dài có thể lên đến gần 2 tháng, cực kỳ thích hợp để chưng xuyên Tết mà không lo hoa tàn.

Để giữ cho chậu Lan Hài luôn đẹp trong những ngày Tết, hãy nhớ nguyên tắc vàng: "Nàng" thích sự nhẹ nhàng. Lan Hài ưa bóng râm bán phần, tuyệt đối không được để ánh nắng gay gắt mùa hè hay nắng trực tiếp chiếu thẳng vào. Một vị trí cạnh cửa sổ có rèm che, hoặc nơi có ánh sáng tán xạ trong phòng khách là lý tưởng nhất.

Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 8.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 9.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 10.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 11.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 12.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 13.

Về chuyện nước nôi, Lan Hài thích ẩm nhưng lại sợ "úng chân". Giá thể trồng (thường là vỏ thông, dớn...) cần phải thoáng khí để rễ cây được thở. Bí quyết tưới nước là "thấy khô mới tưới, mà đã tưới là phải đẫm". Hãy tưới từ từ cho đến khi nước chảy ra ở đáy chậu, rồi để cho ráo nước hoàn toàn. Vào những ngày đông xuân se lạnh dịp Tết, có khi 5-7 ngày bạn mới cần tưới một lần khi thấy bề mặt giá thể đã khô. Nhiệt độ trong nhà vào mùa Tết (khoảng 15-25 độ C) là môi trường rất dễ chịu để cây phát triển.

Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 14.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 15.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 16.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 17.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 18.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 19.

Những "tuyệt sắc giai nhân" cho mùa Tết

Trong thế giới Lan Hài, có những cái tên rất đáng để bạn "săn đón" cho dịp Tết này. Nổi bật nhất phải kể đến "Ngọc Nữ" (Paphiopedilum micranthum). Đúng như tên gọi, loài hoa này có chiếc "hài" màu trắng hồng hoặc hồng phấn, căng tròn, e ấp như gò má thiếu nữ. Đặc biệt, thời gian hoa nở có thể kéo dài tới hơn 70 ngày, dư sức để bạn ngắm từ trước Tết cho đến tận Giêng Hai.

Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 20.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 21.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 22.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 23.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 24.
Chán lan hồ điệp? Tết này thử rước "chiếc hài của Nữ thần" về nhà, khách đến chơi ai cũng trầm trồ- Ảnh 25.

Nếu bạn thích vẻ đẹp hoang dã và cá tính hơn, có thể tìm hiểu về "Bộ ba chàng lính ngự lâm": Cự nương, Đồng sắc và Văn Sơn. Những loại này thường có lá đốm rất đẹp mắt ngay cả khi chưa ra hoa, và những bông hoa mang màu sắc vàng, trắng kem điểm các chấm nâu đỏ rất ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều loài Lan Hài ngoài tự nhiên đang nằm trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp vì sự săn lùng quá mức. Vì vậy, khi chọn mua hoa chưng Tết, hãy ưu tiên những cây được nhân giống tại các nhà vườn uy tín để vừa có hoa đẹp chơi Tết, vừa góp phần bảo vệ vẻ đẹp này cho tự nhiên.

Chưng một chậu Lan Hài ngày Tết, ấy là bạn đang mang về nhà sự tĩnh tại, một nét duyên thầm kín đáo nhưng đầy kiêu hãnh, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: Vẻ đẹp thực sự đôi khi đến từ những điều khác biệt.

Cẩm Tú