logo
ISSN 2734-9020

Chỉ trong 1 ngày, chồng khiến tôi 3 lần choáng váng, đặc biệt câu anh nói sau cùng khiến tôi gục ngã

Thứ bảy, 22/08/2026 - 21:01

Trong lúc tôi đang buồn và sốc vì chuyện gia đình mình thì mẹ tôi gọi điện trách.

Hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi muốn bán mảnh đất, mẹ tôi muốn mua để sau này xây nhà cho em trai. Vì tiền dành dụm chưa đủ, mẹ còn thiếu 400 triệu nên gọi điện hỏi vay tôi. Nghe mẹ nói, tôi cũng áy náy lắm nhưng đành thú thật rằng mình không có khoản tiền lớn như vậy.

Tôi xin lỗi mẹ, giải thích rằng vợ chồng tôi còn nhiều khoản phải lo, tiền tiết kiệm cũng không đáng bao nhiêu. Mẹ không trách, chỉ im lặng một lúc rồi bảo thôi, để mẹ tự xoay xở. Sau đó tôi mới biết mẹ phải đi vay người ngoài với lãi suất khá cao.

Tôi thương mẹ nhưng thật sự chẳng biết làm gì hơn. Tổng tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi hiện tại chưa đến 100 triệu mà 2 đứa con sắp vào năm học mới, đủ thứ phải chi.

Thế rồi chưa đầy 1 tháng sau, chồng tôi bất ngờ mua một chiếc ô tô gần 1 tỷ. Ngày nhìn thấy chiếc xe đỗ trước nhà, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Tôi hỏi thì anh rất bình thản, bảo bố mẹ anh mới cho tiền để mua xe. Anh nói bố mẹ anh thấy con trai đi lại bằng xe máy lâu rồi nên hỗ trợ một khoản, nhất lại thời gian này mưa suốt, có xe đi lại thật tiện.

Tôi nghe vậy mà choáng váng. Choáng vì bố mẹ chồng có khoản tiền lớn như thế, choáng vì chồng quyết định mua xe chẳng nói gì với tôi. Tôi trách anh thì anh bảo tiền bố mẹ anh cho, có liên quan gì tới tôi đâu mà phải bàn bạc. Nghe vậy, tôi sốc đến mức gục ngã.

Chỉ trong 1 ngày, chồng khiến tôi 3 lần choáng váng, đặc biệt câu anh nói sau cùng khiến tôi gục ngã- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong lúc tôi đang buồn và sốc vì chuyện gia đình mình thì mẹ tôi gọi điện trách tôi có tiền mà giấu, không cho bà mượn, mua xe cả tỷ bạc. 

Tôi cố giải thích rằng bố mẹ chồng vừa cho và chồng tôi cũng mua xong xe mới nói với tôi chứ trước đó tôi hoàn toàn không biết gì. Nhưng mẹ không nghe, bà nói bà thấy thất vọng và đau lòng vì con gái mình có khả năng giúp nhưng lại tìm cách từ chối. Mẹ còn nói bà không tin tôi không biết chuyện con rể mua xe. Chẳng có lý gì mà việc lớn như thế, hai vợ chồng không bàn bạc với nhau. 

Tôi cầm điện thoại mà không biết phải nói thế nào.

Tôi cũng thương mẹ vì bà đang phải gánh khoản vay lãi cao. Nhưng tôi càng khó xử vì chính tôi cũng đang bắt đầu nghi ngờ chuyện tiền bạc của chồng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, tôi cảm thấy mông lung về cuộc hôn nhân của mình, thấy thiếu tin tưởng và bị coi thường bởi chồng quyết việc lớn như vậy mà chẳng nói trước với vợ một câu. Rồi cả chuyện mẹ đẻ đang giận tôi nữa. Tôi không biết phải sống thế nào bây giờ đây?

Thanh Uyên