Có tháng cầm trong tay 50 triệu, thêm lương chồng 12 triệu mà gia đình tôi vẫn lao đao

Thứ sáu, 28/11/2025 - 23:28

Áp lực tiền bạc khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng trĩu.

Những ngày đau khổ vì tiền

Ngoan bán hàng online đã 3 năm, thu nhập lúc cao lúc thấp. Có tháng bán tốt, cô cầm trong tay 30-50 triệu, nhưng vì không ghi chép thu chi nên tiền vừa vào tài khoản đã theo các đơn hàng nhập mẫu, mua đồ chăm con, ăn uống, rồi cả những buổi hứng lên rủ bạn bè đi cà phê “để xả stress”. Ngoan vẫn hay tự nhủ: “Mình làm ra tiền mà, tiêu một chút cho vui cũng không sao”. Nhưng cái “một chút” ấy cộng lại thành vài triệu mỗi tháng.

Còn Hậu, chồng Ngoan, làm nhân viên hành chính lương cố định 12 triệu, đều đặn nhưng không dư nổi. Ngoài khoản tiền xăng xe, tiền ăn trưa, anh còn phải gánh phần lớn chi phí sinh hoạt vì Ngoan chi tiêu thất thường. Có những ngày cuối tháng, Hậu mở ví chỉ còn đúng 50 nghìn, nhìn quanh cả nhà lại toàn hóa đơn: tiền điện, tiền internet, tiền đóng học cho con.

Có lần anh kiểm lại chi tiêu một tháng, giật mình khi thấy riêng tiền ăn uống hàng quán của hai vợ chồng đã hơn 6 triệu. Rồi các khoản mua sắm lặt vặt, vài chục ngàn tới vài trăm ngàn, cộng dồn lại thành một mớ chi phí khiến cả hai luôn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Có tháng cầm trong tay 50 triệu, thêm lương chồng 12 triệu mà gia đình tôi vẫn lao đao- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói là Ngoan gần như không phân biệt được đâu là tiền vốn, đâu là tiền lãi. Cô nhập hàng liên tục theo cảm xúc: thấy mẫu đẹp là nhập về, thấy người khác bán được là nhập theo. Tiền quay vòng không hiệu quả, tháng nào cũng có hàng tồn, có kiện đến 10 triệu nằm trong kho mãi không bán được. Song cứ bán được là tiền đó Ngoan lại tiêu trước đã.

Hậu nhiều lần góp ý nhưng không thành. Anh bảo nếu tiếp tục như vậy thì dù lương anh có tăng thêm vài triệu cũng không đủ bù thói quen của vợ. Nghe thế Ngoan tự ái, bảo anh không hiểu công việc online bấp bênh thế nào. Hai vợ chồng cãi nhau suốt, cứ mỗi khi gần đến cuối tháng là cả nhà lại ngột ngạt vì chuyện tiền bạc.

Có tháng, họ phải vay nóng người quen 3 triệu để xoay tiền học cho con. Áp lực tiền bạc khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng trĩu. Những bữa cơm im lặng, những ánh mắt mệt mỏi, những câu trách cứ nhỏ nhặt… tất cả đều xuất phát từ một vấn đề: không kiểm soát chi tiêu.

Có tháng cầm trong tay 50 triệu, thêm lương chồng 12 triệu mà gia đình tôi vẫn lao đao- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tiền không biết đi đâu thì phải xem lại chính mình

Từ câu chuyện chi tiêu của hai vợ chồng, có thể thấy vài điểm đáng suy nghĩ:

Thu nhập không ổn định thì càng phải ghi chép chi tiêu. Làm online mà tiêu theo cảm xúc thì tháng nào cũng âm. Nguyên tắc cơ bản: có bao nhiêu – tiêu bấy nhiêu – chỉ tiêu khi đã tính toán.

Tách bạch tiền vốn – tiền lời – tiền sinh hoạt. Ngoan dùng chung khiến vòng quay vốn bị bóp méo, không biết mình lãi hay lỗ. Vậy thì phải dành tối thiểu 10% thu nhập cho quỹ dự phòng. Để khi có việc bất ngờ, vợ chồng không phải đi vay từng vài triệu lặt vặt.

Giảm chi phí nhỏ nhưng đều đặn. Tiền trà sữa, ăn vặt, ship đồ… tưởng ít nhưng mỗi tháng ngốn vài triệu.

Hai vợ chồng phải nói chuyện thẳng về tài chính. Không trách móc, chỉ phân chia rõ trách nhiệm và mục tiêu chung.

Câu chuyện của Ngoan và Hậu không mới, nhưng lại là lát cắt điển hình cho rất nhiều gia đình trẻ: thu nhập không phải quá thấp, nhưng cách tiêu tiền lại khiến cuộc sống luôn trong tình trạng chạy theo hóa đơn.

Nếu họ không thay đổi ngay từ bây giờ, thu nhập có tăng lên bao nhiêu chăng nữa thì cái vòng xoáy “được bao nhiêu – tiêu hết bấy nhiêu” cũng chẳng bao giờ dừng lại.

Ngọc Thương