
Bình Tinh được biết đến là hậu duệ cuối cùng của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Một tay cô hiện phải cáng đáng cả gia tộc, duy trì đoàn Huỳnh Long trong thời buổi suy tàn của cải lương.

Bình Tinh và Kim Tử Long
Đa số người trong đoàn Huỳnh Long đều là nghệ sĩ lớn tuổi neo đơn, khó khăn. Bình Tinh phải một tay lo liệu cho họ, nổi bật là nghệ sĩ Hồng Sáp và nghệ sĩ Hiếu Cảnh.
Cô nói: "Tôi coi đây là trách nhiệm thiêng liêng của mình. Không phải ai cũng có phước được trách nhiệm đó. Cái phước của tôi là được Tổ nghề cho mình có điều kiện để làm được. Nếu tôi không có điều kiện thì cũng lực bất tòng tâm, muốn mà chẳng làm được.
Đoàn Huỳnh Long hiện tại đang có trên 70 con người, phải dựa vào nhau mà sống. Nói thật, trong đoàn chẳng có ai giàu có gì, cứ ôm nhau mà sống thôi.
Hiện tại, tôi vẫn chu cấp mỗi tháng, chăm sóc cho ba Bạch Long vì ba là người thầy, người cha đã dạy dỗ, cho tôi cái tên. Ba Kim Tử Long thì yên ổn, giàu rồi, không phải lo gì về vấn đề kinh tế nên tôi không cần lo cho ba nữa dù ba là ba nuôi của tôi, tôi nhận làm con nuôi ba.
Các em con ba Kim Tử Long rất ngoan, hiếu thảo với ba nên tôi yên tâm phần nào.

Bên sân khấu kịch, tôi có một người cha duy nhất là nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí nên tôi cứ phải chạy qua chạy lại trả hiếu.
Ba Minh Nhí có bốn đứa con nuôi là tôi, Võ Minh Khải, Mai Ka và Lư Hoàng Gia Bảo. Bốn đứa con khùng điên, loi nhoi này cũng giúp ba đỡ stress, vui hơn phần nào.
Chúng tôi cùng chung tay với nhau để sân khấu kịch Minh Nhí lúc nào cũng sáng đèn, giúp các bạn học viên có thêm thu nhập để tiếp tục theo học, có tiền đóng tiền học và được cọ sát với nghề, có thêm kinh nghiệm diễn xuất.
Đó là điều tôi vẫn luôn cố gắng. Sân khấu kịch Minh Nhí sức chứa lớn lắm, lên đến 400 người".
Bình Tinh chia sẻ thêm, tại sân khấu kịch Hùng Minh, cô cùng mọi người đang tất bật dựng các vở kịch thiếu nhi để phục vụ khán giả nhỏ tuổi, bao gồm cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Nữ nghệ sĩ tiết lộ, cô bỏ tiền túi mua hẳn 8 suất diễn với hơn 1000 vé cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới xem kịch.
Tùng Ninh