Con nuôi Phi Nhung: "Mẹ giận tới mức muốn từ mặt tôi"

Thứ tư, 14/01/2026 - 07:01

"Mỗi lúc giận, mẹ hay nhắn tin rất dài và thể hiện hết cảm xúc trong dòng tin nhắn" – Thiêng Ngân nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, hai con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung và Thiêng Ngân đã chia sẻ về dấu mốc thay đổi hoàn toàn sự nghiệp sau khi được nhận nuôi.

Con nuôi Phi Nhung: "Mẹ giận tới mức muốn từ mặt tôi"- Ảnh 1.

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân

Theo đó, trước khi gặp Phi Nhung thì Thiêng Ngân chủ yếu đi hát đám tang, còn Tuyết Nhung thì hát ở các tiệc tùng, cà phê karaoke.

Tuyết Nhung nói: "Sau khi được mẹ Phi Nhung nhận nuôi, chúng tôi được đi hát nhiều hơn, được gần các cô chú nghệ sĩ, anh chị khán giả, có thêm nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu.

Hồi trước, tôi lên sân khấu không biết giới thiệu bài hát, không biết diễn đạt cảm xúc theo ca từ. Mẹ Phi Nhung đã dạy chúng tôi hết những điều đó để có thể lưu loát, linh hoạt hơn trên sân khấu".

Thiêng Ngân chia sẻ: "Cuộc đời tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi được mẹ Phi Nhung dạy hát, cách lên sân khấu phải như thế nào. Nhưng tôi và chị Tuyết Nhung cũng bị mẹ chửi nhiều lắm.

Tôi thì ít bị mẹ chửi như chị Tuyết Nhung nhưng tôi bị mẹ giận rất nhiều. Nhiều khi mẹ giận tới mức muốn từ mặt tôi luôn.

Con nuôi Phi Nhung: "Mẹ giận tới mức muốn từ mặt tôi"- Ảnh 2.

Mỗi lúc giận, mẹ hay nhắn tin rất dài và thể hiện hết cảm xúc trong dòng tin nhắn đó, kiểu như: "Con làm như vậy mẹ không muốn, mẹ không thích". Tới mức tôi nghe tiếng tin nhắn là sợ".

Tuyết Nhung tiếp lời: "Tôi là đứa con bị mẹ Phi Nhung mắng nhiều nhất vì thời điểm đó tôi mới 15 tuổi, lì lắm. Tôi thấy mẹ rất khó với tôi. Tới giờ nhìn lại tôi mới thấy mẹ dạy dỗ tôi rất đúng đắn, không hề khó.

Hồi trước tôi gặp ai là cứ im bặt, không chịu chào. Mẹ là người dạy tôi phải chào hỏi người lớn ra sao. Mẹ dạy tôi cách lễ phép, ứng xử trong cuộc sống".

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân là hai người con nuôi tài năng, được cố nghệ sĩ Phi Nhung dẫn dắt và yêu thương hết mực. Cả hai đều sở hữu giọng hát ngọt ngào, đậm chất dân ca và được mẹ nuôi định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

Trong suốt nhiều năm, Phi Nhung không chỉ dạy bảo về kỹ năng ca hát mà còn rèn luyện cho các con đạo đức và cách đối nhân xử thế.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn tiếp tục nương tựa vào nhau, kiên trì theo đuổi sự nghiệp để viết tiếp ước mơ của mẹ.

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các đêm nhạc tưởng nhớ, mang tiếng hát để tri ân khán giả và người mẹ quá cố. Sự trưởng thành và nỗ lực không ngừng của Tuyết Nhung, Thiêng Ngân khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Khán giả luôn hy vọng rằng hai đóa hoa này sẽ ngày càng tỏa sáng, giữ trọn vẹn những giá trị nhân văn mà Phi Nhung đã dày công vun đắp.

Tùng Ninh