logo
ISSN 2734-9020

Điều hối hận nhất sau 5 năm đi làm

Thứ tư, 28/01/2026 - 18:33

Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ cảm giác an tâm của những năm đi làm đầu tiên đã khác đi rất nhiều.

Sau 5 năm đi làm, nếu hỏi tôi điều gì khiến mình hối hận nhất, câu trả lời không phải là chọn sai công ty, không phải bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, cũng không phải mức lương khởi điểm quá thấp. Thứ tôi hối hận nhất là đã quá lâu không để ý đến cách mình tiêu tiền mỗi ngày, chỉ vì nghĩ rằng mấy khoản nhỏ thì không đáng kể.

Những năm đầu đi làm, tôi luôn tin rằng mình còn trẻ, còn sức, còn thời gian để kiếm tiền. Lương ít thì tiêu ít, lương tăng thì tiêu thoải mái hơn một chút, miễn là cuộc sống không quá chật vật. Tôi không tiêu hoang, không mua sắm xa xỉ, thậm chí còn nghĩ mình sống khá hợp lý so với mặt bằng chung. Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra mình đã tiêu tiền theo quán tính nhiều hơn là theo nhu cầu thật.

Điều hối hận nhất sau 5 năm đi làm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Mệt thì tự thưởng, bận thì gọi đồ ăn cho nhanh, tiện thì mua thêm vài món lặt vặt. Không có khoản nào đủ lớn để khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Chỉ là ngày nào cũng có một khoản như vậy. Tiền không biến mất vì một quyết định sai lầm nghiêm trọng, mà trôi đi đều đặn qua từng ngày làm việc, từng lần “thôi kệ, có bao nhiêu đâu”.

Sau 5 năm, điều khiến tôi tiếc không phải là số tiền đã tiêu, mà là khoảng thời gian tôi sống trong cảm giác lưng chừng về tài chính. Không thiếu đến mức khổ, nhưng cũng không dư để thấy yên tâm. Tôi luôn nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa, tăng lương thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn, mà không nhận ra vấn đề nằm ở thói quen đã ăn sâu vào đời sống hàng ngày.

Điều hối hận nhất sau 5 năm đi làm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Khi bắt đầu nhìn lại cách tiêu tiền, tôi mới hiểu mình đã đánh đổi sự ổn định bằng cảm giác tiện lợi trước mắt. Tôi dùng tiền để tiết kiệm thời gian, để giảm mệt mỏi, để bù đắp cảm xúc, nhưng lại không nhận ra cái giá phải trả là sự lo lắng kéo dài suốt cả tháng. Nếu quay lại thời điểm mới đi làm, điều duy nhất tôi muốn nói với mình không phải là “hãy kiếm nhiều tiền hơn”, mà là “hãy chú ý xem tiền đang rời khỏi mình như thế nào”.

Sau 5 năm đi làm, tôi không có lời khuyên tài chính cao siêu nào. Tôi chỉ hối hận vì đã quá muộn mới hiểu rằng tiền bạc không chỉ là chuyện kiếm được bao nhiêu, mà là mình để nó đi khỏi tài khoản dễ dàng đến mức nào. Và giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ cảm giác an tâm của những năm đi làm đầu tiên đã khác đi rất nhiều.

Hà Nguyên