Dương Yến Ngọc: "Tôi chỉ muốn chết đi thôi, thề không đẻ nữa"

Thứ hai, 20/01/2025 - 15:36

"Đến khi trải qua việc sinh con xong, tôi như được lên thiên đàng" – Dương Yến Ngọc nói.

Dương Yến Ngọc được biết đến là một siêu mẫu nổi tiếng cách đây 20 năm, với ảnh hưởng không kém cạnh diễn viên, ca sĩ nào. Tuy nhiên, cô đột ngột mất tích khỏi showbiz để lấy chồng sinh con.

Dương Yến Ngọc: "Tôi chỉ muốn chết đi thôi, thề không đẻ nữa"- Ảnh 1.

Dương Yến Ngọc

Mới đây, tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Dương Yến Ngọc chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Cô nói: "Hiện tại tôi đang có hai người con. Con gái tôi 16 tuổi, đang sống ở Mỹ. Con trai tôi 11 tuổi, đang sống cùng tôi. Tôi cho con gái đi Mỹ từ năm 10 tuổi, đi cùng cha nó".

Về hành trình sinh nở của mình, Dương Yến Ngọc tâm sự: "Tôi là người rất thích con nít và rất biết cách chăm sóc trẻ em. Hồi nhỏ, tôi có ở một khu tập thể, mỗi khi nhà nào có người sinh em bé tôi đều tích cực qua chơi và chăm sóc phụ.

Dương Yến Ngọc: "Tôi chỉ muốn chết đi thôi, thề không đẻ nữa"- Ảnh 2.

Từ năm tôi học cấp 2, cấp 3, tình yêu thương trẻ con lớn lên trong tôi một cách rất tự nhiên. Tôi luôn tưởng tượng sau này lập gia đình sẽ có rất nhiều con. Ý nghĩ đó nuôi dưỡng tôi.

Tới khi tôi bước chân vào đại học, trưởng thành và đi làm, tôi luôn nghĩ mình sẽ là người phụ nữ của gia đình, có chồng và những đứa con tuyệt vời. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ.

Năm 28 tuổi, tôi lập gia đình, sinh con gái đầu lòng. Đó là hạnh phúc của hai vợ chồng tôi. Khi được bác sĩ chỉ định sinh thường, tôi bằng lòng vì thấy đó là thiên chức của người mẹ bình thường.

Nhưng đến khi vỡ ối vào viện, tôi trải qua tới 8 tiếng đau đẻ. Lúc đó tôi mới thấy quá khủng khiếp vì sự đau đẻ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chỉ muốn chết đi thôi và thề không bao giờ đẻ nữa. Tôi không bao giờ nghĩ nó lại đau đớn đến như thế.

Nhưng bác sĩ vẫn khuyến khích người mẹ sinh thường để tốt cho con. Tôi chỉ biết cố gắng, cứ cố gắng nhưng càng cố gắng lại càng đau đớn.

Đến khi trải qua việc sinh con xong, tôi như được lên thiên đàng. Giây phút con tôi lọt đầu ra ngoài, tôi như ở trên thiên đàng và cảm nhận được thiên đàng là gì. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác thăng hoa, tuyệt vời như vậy.

Tôi không biết mọi người sinh thường hay sinh mổ nhưng riêng tôi thì cảm giác sinh thường là tuyệt vời nhất, nên ông bà ta chưa bao giờ sợ sinh con".

Tùng Ninh