logo
ISSN 2734-9020

Em chồng hơn 30 tuổi, lương kỹ sư cao ngất, vài lần bị tôi bỏ mặc thì mẹ chồng đã quát: "Nó là đàn ông, chị dâu phải lo giúp"

Chủ nhật, 30/08/2026 - 23:42

Tôi lấy chồng chứ đâu phải lấy cả anh em nhà chồng.

Em chồng tôi hơn 30 tuổi, chưa lấy vợ, hiện làm kỹ sư cho một công ty khá lớn. Thu nhập của em cao hơn cả chồng tôi, nhưng từ ngày em chuyển về sống cùng bố mẹ, vợ chồng tôi cũng chưa từng thấy em góp một đồng nào vào tiền điện, nước hay tiền ăn.

Điều đáng nói là em vẫn ăn cơm nhà đều đặn. Buổi tối, cứ đến giờ là em về, tắm rửa rồi ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong thì đứng dậy, để bát đũa lại rồi về phòng. Có hôm tôi bận việc, chưa kịp nấu cơm, em còn hỏi tối nay ăn gì như thể việc chuẩn bị bữa tối là trách nhiệm của tôi.

Tôi từng nghĩ thôi thì người nhà, có thêm một người ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy khó chịu vì cách em đối xử với tôi.

Em rất chăm chút cho bản thân. Lương vừa nhận là mua quần áo, giày dép, nước hoa. Mỗi lần đi làm hay ra ngoài gặp bạn bè, em ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng, người lúc nào cũng thơm phức. Nhưng về đến nhà thì chiếc áo mặc từ hôm trước vứt trên ghế, quần áo bẩn chất thành đống trong phòng. Có lần tôi tiện tay gom đồ của cả nhà đem giặt, nhưng sau vài lần như vậy, tôi quyết định không động vào đồ của em nữa.

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ em hơn 30 tuổi rồi, kiếm được nhiều tiền thì chẳng lẽ không biết tự giặt quần áo? Tôi để mặc.

Vài hôm sau, mẹ chồng nhìn thấy quần áo của con trai chất đống liền quay sang trách tôi. Bà nói tôi là chị dâu thì phải biết nhường nhịn, em còn là đàn ông, những việc ấy phụ nữ làm giúp cũng có sao.

Tôi nghe mà tức nghẹn. Tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng đi làm, cũng mệt mỏi. Tôi lấy chồng chứ đâu phải lấy cả anh em nhà chồng để trở thành người phục vụ.

Có lần tôi nói thẳng với chồng rằng em trai anh kiếm được nhiều tiền như vậy thì nên góp một khoản cố định vào tiền sinh hoạt. Chồng tôi chỉ bảo em chưa lập gia đình, sau này sẽ phải lo nhiều thứ nên bố mẹ muốn để em tiết kiệm.

Tôi hỏi vậy còn tiền của vợ chồng tôi thì sao? Anh lại ề à đánh trống lảng.

Em chồng có thể bỏ vài triệu mua một chai nước hoa, nhưng lại chưa từng chủ động hỏi chị dâu một câu rằng tháng này tiền điện nước hết bao nhiêu.

Tôi đang nghĩ đến việc từ tháng sau sẽ nói rõ với mẹ chồng và em chồng về khoản sinh hoạt chung. Nếu họ vẫn cho rằng tôi là chị dâu thì phải có trách nhiệm phục vụ em trai chồng, có lẽ tôi phải phản kháng.

Bởi tôi không tin một người đàn ông hơn 30 tuổi, lương cao, vẫn có thể xem việc giặt quần áo, dọn phòng và nấu cơm cho mình là nghĩa vụ của chị dâu mãi được.

Thanh Uyên