logo
ISSN 2734-9020

Em ruột Trấn Thành đi xin làm phục vụ bàn: "Không một ai nhận tôi"

Thứ ba, 24/03/2026 - 22:08

"Tôi đi xin làm phục vụ bàn, xin làm ở rạp chiếu phim" – Uyển Ân nói.

Mới đây, tại chương trình "Ở đây có ai?", em gái Trấn Thành là diễn viên Uyển Ân đã chia sẻ về bước đầu sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Con người tôi thích sự rõ ràng và công bằng. Vì thế, hồi thi đại học là tôi thi vào trường Đại học Luật nhưng lại trượt và đậu Đại học Ngân Hàng. Vì bị trượt Đại học Luật nên tôi mới đi làm diễn viên còn không thì giờ đã làm về luật.

Em ruột Trấn Thành đi xin làm phục vụ bàn: "Không một ai nhận tôi"- Ảnh 1.

Uyển Ân

Hồi nhỏ thì tôi thích làm bác sĩ nhưng nghĩ nghề này phải mổ xẻ thi thể, tôi sợ ma nên thôi với lại tôi học dốt sinh với hóa nên không thi khối B được. Tôi thi trường Luật đỗ vòng 1 nhưng tới vòng 2 thì trượt.

Với tôi, nghề này đúng là nghề chọn người. Hồi tôi học đại học, gia đình hay bảo tôi sao tối ngày cứ ở nhà thế, phải ra đời đi chứ.

Tôi nghe xong thấy cũng buồn, đó giờ gia đình luôn yêu thương tôi mà lại nói ra câu này. Tôi nghĩ nhiều và cũng ra ngoài đi xin việc.

Tôi đi xin làm phục vụ bàn, xin làm ở rạp chiếu phim, xin quá trời chỗ nhưng không một ai nhận tôi. Đó là những công việc rất đơn giản, cơ bản mà bất cứ đứa sinh viên nào đi xin cũng phải được nhận thì tôi lại không.

Em ruột Trấn Thành đi xin làm phục vụ bàn: "Không một ai nhận tôi"- Ảnh 2.

Tôi đành thử đi casting mấy quảng cáo mà 4 triệu, 2 triệu một ngày quay, một số tiền khá lớn với sinh viên thời điểm đó thì tôi lại được nhận luôn. Cái này giống như tôi được Tổ thương".

Uyển Ân là em gái út của nghệ sĩ Trấn Thành, bắt đầu được công chúng chú ý rộng rãi qua các dự án phim ảnh của anh trai. Cô từng đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Nhà bà Nữ và góp mặt trong một số tác phẩm khác như Chị ngã em nâng, Nhà mình đi thôi...

Về kỹ năng, diễn xuất của cô được nhận xét là có sự tiến bộ qua từng vai diễn nhưng vẫn cần thêm thời gian để khẳng định dấu ấn riêng. 

Tùng Ninh