
Mới đây, em trai nghệ sĩ Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ một clip quay lại cảnh nam danh hài đứng phát tiền lì xì cho trẻ con khắp khu phố mình ở.

Hoài Linh lì xì đầu năm
Những năm trước, Hoài Linh thường đi diễn dịp Tết nhưng năm nay, anh chọn ở nhà đón giao thừa cùng gia đình. Các anh chị em của Hoài Linh từ nước ngoài về cũng quây quần cùng anh để đón Tết.
Anh còn canh đúng 12 giờ đêm chạy ra đường để xem pháo hoa giao thừa cùng gia đình, xung quanh là bà con hàng xóm đông đảo. Nam danh hài mặc áo dài nổi bật, đúng chất đón xuân.
Sau khi xem pháo hoa xong, Hoài Linh cầm một sấp lì xì rất dày để lì xì cho trẻ con khắp khu phố anh ở. Rất đông trẻ con nô nức vây quanh Hoài Linh để nhận tiền lì xì. Thậm chí, một số người lớn cũng chạy tới Hoài Linh để xin lì xì.
Không chỉ lì xì cho trẻ con, Hoài Linh còn lì xì cho cả các cụ già và rất lễ phép, đưa hai tay khi lì xì. Rất đông người già cũng tìm tới để nhận lì xì từ Hoài Linh. Mọi người còn đem ghế ra ngồi trước cửa nhà Hoài Linh để trò chuyện, đợi tới lượt mình, không khí rất nô nức.

Ngoài chi tiền lì xì, Hoài Linh còn chi mạnh tiền đầu tư sắm sửa để trang hoàng căn nhà thật hoành tráng. Anh thuê người làm hẳn một chiếc cầu giả, vẽ tranh tường phía sau để làm thành một tiểu cảnh riêng quanh nhà, cho mọi người tới check in, chụp ảnh đầu năm.
Nam nghệ sĩ cũng đóng thêm cả một giá gỗ để hoa trước cửa nhà và mua rất nhiều hoa bày lên đó, bên cạnh là câu đối đỏ, bài trí đậm chất Tết. Nhìn vào clip, có thể thấy Hoài Linh mua đến vài chục chậu hoa cú vạn thọ chỉ để trang trí tường trước nhà.
Dù có người làm nhưng Hoài Linh vẫn không nề hà chạy tới phụ khuân vác, bê từng chậu hoa để tự trang trí, sắp đặt theo ý mình. Điều này cho thấy, Hoài Linh dù nổi tiếng, giàu có và đi diễn khắp nơi nhưng vẫn hướng về gia đình.
Cũng nhờ việc Hoài Linh trang hoàng Tết mà cả con ngõ nhà anh rộn ràng không khí hơn. Trẻ con xung quanh còn tụ tập lại quanh nhà Hoài Linh để chơi đùa. Hàng xóm đi qua đều chạy vào chụp hình.
Tùng Ninh