logo
ISSN 2734-9020

Khánh Ly: "Tôi đi ngang qua Hồ Xuân Hương, rút nhẫn ra vất xuống hồ"

Thứ tư, 22/04/2026 - 11:11

"Nhà chồng tôi phải nói là rất tử tế và chồng tôi cũng là người tử tế, đối xử tử tế với tôi" – Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.

Bà nói: "Tôi còn quá trẻ, chưa chuẩn bị làm vợ thì lại càng không chuẩn bị làm mẹ, làm sao để tôi sắp xếp một gia đình bây giờ?

Khánh Ly: "Tôi đi ngang qua Hồ Xuân Hương, rút nhẫn ra vất xuống hồ" - Ảnh 1.

Khánh Ly

Tôi về ở với gia đình chồng trên Đà Lạt. Ở đó có bố chồng, mẹ chồng, em chồng. Buổi tối thì tôi đi hát, có tiền thì xài, không có tiền cũng không sao vì tôi không phải nuôi ai cả.

Gia đình chồng tôi tương đối dễ, không ai làm khó gì tôi. Chồng tôi thì thường xuyên đi vắng, không mấy khi ở nhà. Tôi hoàn toàn tự do. Nhà chồng tôi phải nói là rất tử tế và chồng tôi cũng là người tử tế, đối xử tử tế với tôi.

Chúng tôi quen nhau ở Sài Gòn. Chồng tôi là bạn chung của văn nghệ sĩ chúng tôi lúc đó. Đặc biệt, ông rất đẹp trai.

Năm 1964, chúng tôi làm hôn phối tại một nhà thờ ở Đà Lạt. Chồng tôi là người Công giáo, tôi lấy chồng phải theo chồng nên cũng từ đó tôi theo đạo Công giáo.

Thời gian đó tôi vẫn chỉ như một đứa con nít nên cách cư xử còn nhiều phần trẻ con, chưa chín chắn. Chồng đi làm xa. Có lần cãi nhau với chồng, tôi đi ngang qua Hồ Xuân Hương rút nhẫn ra vất xuống hồ.

Khánh Ly: "Tôi đi ngang qua Hồ Xuân Hương, rút nhẫn ra vất xuống hồ" - Ảnh 2.

Thế là tôi lại phải đi mua chiếc nhẫn khác. Và tôi nhớ vất nhẫn khá nhiều lần, cứ mỗi lần vất nhẫn như vậy lại đi mua nhẫn khác vì không thể mò xuống hồ lấy lại được.

Chúng tôi là vợ chồng đó nhưng hình như không phải vợ chồng, cũng không phải bạn hay tình nhân. Chỉ biết là chúng tôi cứ sống như thế trong vài năm.

Thời gian đó, tôi hát ở một phòng trà night club tại Đà Lạt. Có những lúc tôi hát xong ở lại luôn chỗ ở của bà chủ dành riêng cho nhân viên là các ca sĩ, vũ công làm trong night club đó.

Tất cả các chị đều thương tôi. Đặc biệt, có cả những "anh hùng hảo hán" cũng thương chúng tôi. Họ bảo vệ lẫn nhau, sống rất tử tế. Chính ở những người đó, tôi học được nhiều điều cho cuộc sống của tôi sau này.

Họ đã dạy tôi những bước đi tử tế đầu tiên trong đời một ca sĩ. Đà Lạt hiền, đẹp, thơ mộng, bao dung và chung thủy. Định mệnh khiến tôi được ở một nơi như thế".

Tùng Ninh