logo
ISSN 2734-9020

Không đưa vợ đi dự đám cưới em họ, vợ giận nên quyết cho tôi biết "thế nào là lễ độ", không ngờ lại bị tôi lật ngược tình thế

Thứ năm, 06/08/2026 - 21:02

Tôi thực sự hết nước nói nổi.

Tôi với vợ giận nhau chỉ vì một đám cưới của người em họ bên nhà ngoại. Nghe thì nhỏ nhặt, nhưng mấy ngày nay không khí trong nhà căng như dây đàn.

Em họ hồi nhỏ chơi thân với vợ tôi, hai đứa lớn lên cùng nhau nên lần này nhà người ta cưới, vợ tôi nhất định phải về. Tôi cũng chẳng phản đối chuyện vợ về dự cưới. Tôi chỉ nói thật rằng thời điểm này tôi không thể đưa cô ấy về được.

Công ty đang chạy một dự án lớn, tôi gần như ngày nào cũng cắm mặt ở máy tính đến tối muộn. Tiến độ đang bị chậm mấy ngày, sếp liên tục giục, tôi chỉ sợ một sơ suất nhỏ là bị gọi lên mắng. Việc nhiều đến mức có hôm tôi ăn vội hộp cơm rồi lại lao vào làm tiếp.

Vậy mà vợ cứ nằng nặc bắt tôi phải lái ô tô gia đình đưa cô ấy về quê. Tôi tính đi tính lại, cả thời gian chạy xe hai chiều, dự đám cưới ở quê ngoại, ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Tôi không thể bỏ dự án giữa chừng như vậy.

Tôi bảo vợ nếu muốn về thì có thể đi taxi, hoặc nhờ người nhà đón, tôi sẽ cho tiền. Nhưng cô ấy không chịu. Trong mắt cô ấy, chuyện tôi không chịu đưa vợ về dự đám cưới giống như tôi coi thường gia đình nhà vợ.

Hai vợ chồng cãi nhau mấy hôm. Tôi càng giải thích, vợ càng cho rằng tôi chỉ viện cớ công việc để trốn tránh. Đến cuối cùng, cô ấy tự bắt taxi về quê ngoại, mang theo khá nhiều đồ đạc và tuyên bố sẽ ở đó cho tôi biết "thế nào là lễ độ".

Không đưa vợ đi dự đám cưới em họ, vợ giận nên quyết cho tôi biết "thế nào là lễ độ", không ngờ lại bị tôi lật ngược tình thế- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi tưởng vài hôm cô ấy nguôi thì về. Không ngờ mẹ vợ gọi điện bóng gió rằng con gái tôi đang rất buồn, rồi vợ nhắn tin nói thẳng rằng nếu tôi không đến đón thì cô ấy muốn ly thân một thời gian.

Tôi thực sự hết nước nói nổi. Tôi đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà lo cơm nước, nhà cửa và chăm hai đứa con. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công sức của vợ. Nhưng chẳng lẽ vì một đám cưới mà tôi phải bỏ công việc đang ngập đầu, mặc kệ dự án và chạy về quê 2-3 ngày chỉ để chứng minh rằng mình coi trọng vợ?

Tôi không đi đón. Hai đứa con vẫn ở thành phố với tôi. Sáng tôi đưa các con đi học, chiều đón về. Cơm nước thì mua ngoài hoặc hôm nào rảnh tôi tự nấu đơn giản. Việc nhà trước đây vợ làm, giờ tôi tranh thủ chia ra từng chút một. Bí quá thì tôi đưa hai đứa sang ông bà nội nhờ ông bà trông giúp. Mấy ngày đầu quả thật rất vất vả, nhưng rồi tôi nhận ra bố con tôi vẫn có thể tự lo được cho nhau.

Vợ vẫn ở quê ngoại, tôi cũng không gọi điện năn nỉ nữa. Không phải tôi không cần vợ, mà tôi muốn cô ấy hiểu rằng hôn nhân không thể cứ mỗi lần không vừa ý là bỏ nhà đi rồi lấy chuyện ly thân ra dằn mặt.

Tôi có nên mặc cô ấy đi được thì tự về được không? Hay khi xong dự án thì đi đón vợ kèm lời xin lỗi cho yên ấm nhà cửa? 

Thanh Uyên