logo
ISSN 2734-9020

Lần nào chúng tôi về quê, mẹ chồng cũng hỏi xin tiền và chồng đều đưa, tôi góp ý thì anh nói một câu khiến tôi á khẩu

Thứ hai, 24/08/2026 - 22:59

Những khoản ấy có thể vài triệu, cũng có khi lên đến cả chục triệu.

Chồng tôi vốn là người sống tình cảm, hiếu thảo, bố mẹ ở quê cũng chẳng có thu nhập cao nên anh hỗ trợ ông bà là chuyện tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng điều khiến tôi bắt đầu suy nghĩ là cách mẹ chồng xin tiền con trai, tự nhiên đến mức tôi nhiều lúc không biết nên coi đó là bình thường hay quá đáng.

Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, nhà có vườn, có mấy con gà, cuộc sống không quá thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả. Vợ chồng tôi ở thành phố, cả hai đều đi làm. Chồng tôi nhiều lần muốn đón bố mẹ lên sống cùng để tiện chăm sóc nhưng ông bà đều từ chối. Mẹ chồng bảo ở quê quen rồi, lên thành phố chật chội, lại không có việc gì làm. Thế nên cứ cuối tuần hoặc dịp lễ, vợ chồng tôi lại đưa con về quê thăm ông bà.

Ban đầu tôi thấy những lần như vậy rất vui. Bố mẹ chồng thương cháu, ông bà chơi với cháu cả ngày. Nhưng dần dần, tôi để ý một chuyện. Lần nào về, mẹ chồng cũng tìm cách xin tiền chồng tôi.

Có lần vừa ăn cơm xong, mẹ chồng đã hỏi rất tự nhiên rằng chồng tôi có 10 triệu tiền mặt không, cho bà xin để mua mấy thứ trong nhà. Chồng tôi chẳng hỏi nhiều, mở ví đưa luôn.

Có lần bà bảo cần tiền sửa lại cái chuồng gà, lần khác lại nói muốn mua chiếc máy bơm nước mới. Những khoản ấy có thể vài triệu, cũng có khi lên đến cả chục triệu.

Lần nào chúng tôi về quê, mẹ chồng cũng hỏi xin tiền và chồng đều đưa, tôi góp ý thì anh nói một câu khiến tôi á khẩu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi bên cạnh, nhiều lúc chẳng biết nói gì. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là có lần chồng tôi không mang đủ tiền mặt. Mẹ chồng vừa hỏi xong, anh liền đi ra quán tạp hóa đầu ngõ, nhờ người ta đổi tiền từ tài khoản ngân hàng để lấy tiền mặt đưa mẹ. Mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng, bình thường đến mức tôi có cảm giác đây đã là thói quen của hai mẹ con từ lâu.

Trên đường về thành phố, tôi có nói với chồng rằng bố mẹ cần tiền thì cứ nói, nhưng nếu tháng nào cũng đưa một khoản lớn như vậy thì vợ chồng mình nên thống nhất trước. Chồng tôi cau mày nói mẹ xin con vài đồng mà cũng phải báo trước, phải thống nhất, phải bàn bạc rồi mới đưa sao? Tiền anh làm ra, anh có thì sao phải suy nghĩ, tính toán nhiều với mẹ ruột? Ngày trước anh xin tiền mẹ để đóng học, để đi cắm trại, đi chơi với bạn bè... chẳng bao giờ báo trước, mẹ có thì đưa luôn, không có thì mẹ bán lứa lợn rồi đưa.

Tôi hiểu nhưng tôi vẫn sợ chúng tôi cứ cho theo cách không có giới hạn, đến lúc chính gia đình mình cần tiền thì lấy đâu ra? Chồng tôi còn đang muốn đón bố mẹ lên ở cùng, nếu ông bà không lên thì ít nhất cũng nên có một khoản cố định hàng tháng để bố mẹ chủ động, thay vì mỗi lần con về lại xin từng khoản mà xin nhiều chứ không phải ít.

Tôi nói điều ấy với chồng, anh bảo sẽ suy nghĩ. Còn tôi thì vẫn chưa biết mình có quá nhạy cảm không? Bởi suy cho cùng, đó là bố mẹ anh, còn tôi cũng chẳng muốn trở thành người vợ cứ thấy chồng đưa tiền cho mẹ là khó chịu. 

Thanh Uyên