Lấy chồng Dubai, sống cảnh giàu sang nhưng tôi vẫn không vui – Không dám ly hôn vì sợ quay lại với cái nghèo!

Thứ năm, 19/09/2024 - 11:51

Lấy chồng Dubai, sống cảnh giàu sang nhưng tôi vẫn không vui – Lý do bởi chồng nhưng tôi không dám ly hôn vì sợ quay lại với cái nghèo!

Câu chuyện là lời tâm sự của một cô gái ẩn danh, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). Sau khi bài viết được đăng tải, cô gái nhận được nhiều sự đồng cảm. 

***

Tôi sinh vào đầu thập niên 90, lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố. Ban đầu tôi cũng có một gia đình hạnh phúc. Cả cha và mẹ tôi đều rất yêu thương chị em tôi và luôn cố gắng hết sức để nuôi dạy chúng tôi.

Nhưng từ khi tôi 8 tuổi, cuộc sống của gia đình chúng tôi đã thay đổi đáng kể. Nguyên nhân chính là do cha tôi dính vào cờ bạc. Cha tôi từ một người hiền lành đã trở nên hung dữ khi xin tiền mẹ để nướng vào trò đỏ đen. Chỉ cần mẹ từ chối, cha sẽ đánh đập mẹ. 

Vì điều này nên tài chính gia đình tôi khánh kiệt, thậm chí không đủ chi tiêu thường ngày. Cuối cùng, mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân địa ngục nên đã li dị, mẹ nuôi tôi, còn em trai tôi ở với cha.

Lấy chồng Dubai, sống cảnh giàu sang nhưng tôi vẫn không vui – Không dám ly hôn vì sợ quay lại với cái nghèo!- Ảnh 1.

So với em trai, có lẽ tôi may mắn hơn vì còn có mẹ yêu thương tôi. Do không có bằng cấp nên mẹ chỉ có thể làm công việc tay chân để nuôi tôi khôn lớn. Nhìn mẹ ngày nào cũng vất vả, về sớm về muộn, tôi tự hứa khi lớn lên sẽ để mẹ có một cuộc sống sung túc. Vì vậy, tôi có ham muốn về tiền bạc, vật chất hơn những bạn bè đồng trang lứa. 

Tình yêu tới...

Thực ra, tôi cũng đã nghĩ đến việc dựa vào nỗ lực của bản thân để vào được một trường đại học tốt và tìm được một công việc tốt. Tuy nhiên, tôi học không giỏi. Dù học rất chăm chỉ nhưng tôi chỉ có thể vào được một trường Đại học bình thường ở tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm ở một thành phố cách xa quê hương. Nơi tôi làm việc là một công ty thương mại nhỏ. 

Mặc dù lương hàng tháng không tệ nhưng vì mức tiêu dùng cao cùng với việc hàng tháng tôi phải đưa tiền cho mẹ nên tôi không có nhiều tiền tiết kiệm. Tất nhiên là tôi không hài lòng với hoàn cảnh sống này.

Là người nhiều tham vọng, tôi quyết định chuyển đến một công ty lớn hơn, đồng nghĩa với việc phải làm nhiều hơn. Tôi thường trở về nhà sau 8 - 9 giờ tối mỗi ngày. Niềm an ủi lớn nhất là mức lương ở đây cao gấp đôi so với công ty cũ. Điều này cho phép tôi dần dần tiết kiệm được một số tiền. Nếu tôi tiếp tục phát triển với tốc độ này, tôi sẽ dễ dàng có được một cuộc sống hạnh phúc.

Vài tháng sau, tôi gặp một khách hàng đến từ Dubai, điều này đã thay đổi cuộc đời tôi. Tên khách hàng là Tariq, một người đàn ông hơn tôi vài tuổi. Anh khá đẹp trai với những đường nét góc cạnh trên gương mặt khiến tôi bị thu hút. Ngoài ra, cuộc trò chuyện của anh ấy cũng rất hài hước nên không mất nhiều thời gian để chúng tôi có mối quan hệ ngoài luồng công việc. 

Tôi rất khao khát cuộc sống giàu có ở Dubai mà anh ấy mô tả và tôi thường tưởng tượng rằng mình có thể sống ở một nơi như vậy. Vào một buổi chiều bình thường, tôi đi làm về sau khi tan sở như thường lệ. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cửa công ty, tôi thấy chiếc xe Porsche của Tariq đang đậu trước mặt.

Lấy chồng Dubai, sống cảnh giàu sang nhưng tôi vẫn không vui – Không dám ly hôn vì sợ quay lại với cái nghèo!- Ảnh 2.

Trước khi tôi kịp đến chỗ anh ấy, Tariq đã bước ra khỏi xe và chào tôi. Tôi mỉm cười nói với anh ấy, sao anh ấy, một người bận rộn, lại có thời gian đến gặp tôi? Anh ấy chia sẻ muốn mời tôi ăn tối ở một nhà hàng Ả Rập. Khi tôi lên xe đã thấy ghế phụ có một bó hoa lớn. 

Tariq tỏ tình với tôi. Và tôi thoáng do dự bởi chúng tôi khác nhau về quốc gia, thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống,...  Nếu chúng tôi ở bên nhau, tôi thực sự không nghĩ mình có thể thích nghi từ từ được. Vì thế, tôi đã từ chối Tariq.

Tariq không hề nản lòng khi nhìn thấy điều này, anh ấy vẫn tiếp tục nói chuyện và cười đùa với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Trong tháng tiếp theo, Tariq thỉnh thoảng mời tôi đi ăn tối, xem phim. Trái  tim tôi dần rung động trước sự quan tâm của anh ấy.

Tôi cũng đang suy nghĩ xem có nên thực sự ở bên anh ấy không, cho đến ngày anh ấy đưa tôi đi dã ngoại, Anh chính thức tỏ tình với tôi. Tôi lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý. Sau này chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Anh ấy thực sự rất tốt với tôi, chỉ cần tôi thích thứ gì đó, anh ấy sẽ mua nó cho tôi.

Cuộc sống hôn nhân không như tưởng tượng

Cảm nhận được sự chân thành của Tariq nên tôi quyết định kết hôn. Tariq dành một phần thời gian trong năm ở Trung Quốc, thời gian còn lại anh sẽ ở Dubai. Anh ở đâu, tôi sẽ đi theo anh. 

Khi mới đến Dubai, tôi rất hạnh phúc. Cuộc sống ở đây gần giống hệt những người giàu có trên TV. Thực phẩm, quần áo và đồ dùng đều cao cấp và đắt tiền. Tôi từ một người bình thường trở thành một người vợ giàu có.

Tariq đưa cho tôi thẻ thẻ tín dụng của anh ấy với hạn mức cao. Tôi không cần phải ra ngoài làm việc. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày là được đến trung tâm thương mại mua sắm. Những người bạn thân nhất của tôi ở Trung Quốc phát cuồng vì những điều tôi chia sẻ hàng ngày và họ đều nói rằng tôi đã kết hôn với một người đàn ông tốt.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ đó chẳng kéo dài được bao lâu, tôi dần nhận ra rằng cuộc sống kiểu này bắt đầu khiến tôi đau khổ. 

Lấy chồng Dubai, sống cảnh giàu sang nhưng tôi vẫn không vui – Không dám ly hôn vì sợ quay lại với cái nghèo!- Ảnh 3.

- Trước hết, tôi không quen ăn uống mặc dù bạn có thể tìm thấy những món ngon từ khắp nơi trên thế giới ở Dubai. Nhưng hương vị món ăn Trung Quốc ở đây hoàn toàn khác với ở quê nhà nhằm đáp ứng khẩu vị của người nước ngoài. Vì thế, tôi bị sụt cân trầm trọng.

- Thứ hai, ở đây có rất nhiều quy định phụ nữ ở các nước Ả Rập chỉ được phép để lộ mắt khi ra ngoài. Tariq cũng yêu cầu tôi ăn mặc như thế. Những chiếc quần lửng và quần đùi mà tôi thích mặc ở Trung Quốc đều bị cấm ở đây. Điều này khiến tôi, một người yêu cái đẹp, cảm thấy rất khó chịu khi chỉ nhìn vào chiếc áo dài kín mít. 

- Thứ ba, tôi rất buồn trước sự thay đổi của Tariq. Trước khi kết hôn, anh ấy hoàn toàn nghe lời tôi. Nhưng sau khi lấy nhau, anh bộc lộ sự kiểm soát, gia trưởng. Mỗi khi có bất đồng ý kiến, anh sẽ lớn tiếng mắng mỏ tôi. 

- Điều tôi không thể chấp nhận hơn nữa là Dubai là nơi thực hành chế độ đa thê. Dù Tarim yêu cầu tôi giữ khoảng cách với tất cả những người khác giới sau khi kết hôn nhưng bản thân anh  không chấp hành. Anh thường có cử chỉ thân mật với nhiều cô gái. Mặc dù trước khi chúng tôi kết hôn, Tariq đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ chỉ yêu tôi đến hết cuộc đời. Nhưng sự đảm bảo này kéo dài bao lâu? 

Tâm lý này khiến tôi đau khổ hằng đêm. Đôi khi tôi cũng muốn ly hôn với Tariq. Nhưng nhìn cuộc sống vật chất xa hoa, tôi không nỡ từ bỏ. Từ sống giản dị chuyển sang sống sang trọng thì dễ, nhưng từ xa xỉ quay trở về bình dị thì là điều rất khó. Tôi không muốn đẩy bản thân quay lại cuộc sống khó khăn vì tiền bạc như trước. 

Theo Toutiao 


Ứng Hà Chi