Lộ ảnh thời "trẻ trâu" của Chải - con trai "Táo Y Tế" Vân Dung, nhan sắc khác biệt 180 độ

Thứ hai, 12/08/2024 - 15:11

Thời đi học của Chải xem chừng thú vị lắm!

Một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất nhì MXH hiện nay chính là Long Vũ (SN 2001, thường gọi là Nhím). Anh chàng đang gây sốt sau khi đóng vai thiếu gia Chải - nam chính bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, khiến hội chị em đổ rạp vì tính cách quá đỗi dễ thương. Ngoài đời, Long Vũ còn được biết đến là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Hiện, mọi thông tin về chàng "thiếu gia" này đều được dân tình tìm kiếm và quan tâm nồng nhiệt.

Lộ ảnh đi học

Chải là nam chính trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang cực hot trên MXH

Được biết, thay vì cho con học tại các ngôi trường quốc tế như nhiều nghệ sĩ khác, Vân Dung chỉ để Long Vũ theo học tại trường THPT Lý Thái Tổ. Sau đó, anh chàng học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, với niềm đam mê nghệ thuật được kế thừa từ mẹ.

Xem ảnh thời đi học của Long Vũ được lan truyền trên MXH mới đây, nhiều người nhận xét dù lúc này chưa chau chuốt ngoại hình và biểu cảm của người nổi tiếng, song anh chàng vẫn thu hút bởi sự tự nhiên và vẻ ngoài sáng. Và sau bao năm, từ chàng học sinh còn có nét "trẻ trâu" thì anh chàng đã dậy thì thành công cả về ngoại hình và thần thái.

Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học

Loạt ảnh đi học thời còn "ngố tàu" của Long Vũ

Lộ ảnh đi học

Long Vũ khi còn nhỏ với mẹ

Trước đó, NS Vân Dung từng chia sẻ không đặt nặng con phải làm nghệ thuật mà cho anh chàng tự do lựa chọn định hướng sau này. "Tôi chỉ con hãy học những gì mình thích, mai sau sẽ giúp con kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Và điều quan trọng nhất mẹ cần ở con, đấy là phải có hiếu", cô tâm sự.

Trước khi Long Vũ bước chân vào nghề, NS Vân Dung cũng đã nói rằng, nghề này sẽ rất vất vả. Nếu làm nghề không giỏi thì sẽ nghèo và chẳng thể đủ tiền lo cho gia đình, vợ con hay người thân. Theo Vân Dung, trong suốt 4 năm đại học, Long Vũ không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào dù là con trai nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô không bao giờ ra mắt giúp con trai có vai diễn. Thay vào đó, cô khuyên con trai tự mình đi casting, đi xin vai.

Trên trang cá nhân, Vân Dung từng viết: "Mẹ không thể cả đời đi xin khán giả yêu thương con mình được. Con phải cháy hết mình với công việc, với nghề, yêu nghề thì mới lấy được trái tim của khán giả". Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, và lời nhắn nhủ gửi con trai với người hâm mộ.

Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học
Lộ ảnh đi học

Long Vũ dậy thì thành công

Tổng hợp

Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

SHB chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: Gia cố năng lực tài chính giai đoạn mới

SHB chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: Gia cố năng lực tài chính giai đoạn mới

Tin tổng hợp

Sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, SHB tiếp tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm 5 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống.

Từ Malaysia đến Việt Nam: Bí quyết "ngón nghề" của hãng xe Trung Quốc tại thị trường ô tô lớn nhất toàn cầu

Từ Malaysia đến Việt Nam: Bí quyết "ngón nghề" của hãng xe Trung Quốc tại thị trường ô tô lớn nhất toàn cầu

Tin tổng hợp

Quy mô dân số, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, châu Á tạo ra một sân chơi khổng lồ nhưng cũng đầy áp lực cho các ông lớn ô tô toàn cầu.

Mãn nhãn với các tác phẩm sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật của sinh viên BUV

Mãn nhãn với các tác phẩm sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật của sinh viên BUV

Giáo dục

Vừa qua, Lễ Khai mạc Triển lãm Spectrum – Summer Show 2025 do Khoa Truyền thông & Sáng tạo tại Trường Đại học Anh Việt Nam (BUV) tổ chức đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên, giảng viên cùng nhiều đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi

Tin tổng hợp

Tại sao tôi lại đánh mất một người đàn ông tử tế để giờ tiếc nuối thế này?