Mới đây, trong buổi trò chuyện với danh hài Thúy Nga, ca sĩ Leon Vũ đã kể lại kỷ niệm thời xưa của mình.
Anh nói: "Phải công nhận bây giờ công nghệ hiện đại, thời đại 4.0 nên xe cộ đi lại thoải mái, tiện lợi, chỉ cần bấm nút là xe chạy.

Thúy Nga và Leon Vũ
Tôi còn nhớ năm đó khoảng 1986, nhà tôi ở Tây Ninh, mẹ con tôi hay phải lên Sài Gòn công việc. Mỗi lần đi được từ Tây Ninh lên thành phố là tôi phải thay hai bộ đồ.
Hồi đó đâu phải cứ nhảy lên xe đò đi vù một cái là tới nơi đâu. Tôi phải đi một loại xe gọi là xe than, tức là xe chạy bằng than chứ không phải xăng dầu như bây giờ. Loại xe này đi nóng lắm vì có nguyên một thùng than đốt phía sau, ngồi trong xe mà nóng như Hỏa Diệm Sơn.
Ai may mắn tới trước, mua vé trước thì được ngồi bên trên. Ai đến muộn phải ngồi cuối xe ngay sát thùng than. Trời ơi, lúc đi tôi đã mặc sẵn một cái áo sơ mi trắng chỉnh tề rồi, đang ngồi trên xe thì phụ xe chạy xuống bỏ thêm than vào lò, lò than bùng lên nóng rực. Trời đất ơi, như nướng luôn mẹ con tôi.
Thế là cái áo sơ mi trắng tôi mặc thành màu đen luôn vì bụi than ám hết vào áo.
Bây giờ tân tiến, đi từ tỉnh nọ qua tỉnh kia chỉ nhảy lên xe ngồi vài tiếng là tới, ngày xưa di chuyển khó khăn lắm. Thời đó xăng dầu mắc lắm nên phải dùng than.

Mà đâu phải hàng ghế 8 người là ngồi đủ 8 người đâu, phải nhồi nhét đến 16 người một hàng, nóng tới mức ngồi trong xe mà mồ hôi rớt từng giọt một".
Thúy Nga nghe vậy cũng thốt lên: "Tôi nhớ rồi, hồi xưa tôi ra Bắc chơi, thăm ông bà ngoại cũng phải đi xe than đó, nóng kinh hồn luôn.
Trẻ con hồi đó mỗi lần được đi đâu là ăn diện tưng bừng, mặc váy đầm lòe loẹt. Tôi nhớ má tôi dắt tôi ra một chỗ đông người mà mọi người nhìn tôi kỳ lạ lắm, bảo "con bé này nhìn giống con búp bê Liên Xô thế".
Tôi còn nhớ cả lúc đi tàu hỏa nữa, phải cẩn thận vì toàn cướp giật. Hi vọng thời gian tới mỗi nhà có một cái máy bay riêng đi lại cho tiện nữa".
Leon Vũ là một nam ca sĩ hải ngoại được khán giả yêu mến nhờ giọng hát trầm ấm, truyền cảm và phong cách trình diễn lịch lãm. Anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ qua những bản nhạc trữ tình, Bolero và các ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào.
Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn được biết đến là một người nghệ sĩ tận tâm, luôn dành tình cảm đặc biệt cho các đồng nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Sự chân thành trong giọng hát cũng như lối sống giúp anh duy trì được sức hút bền bỉ suốt nhiều năm qua. Với ngoại hình sáng sân khấu và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Leon Vũ hiện vẫn là gương mặt tiêu biểu trong làng nhạc Việt tại hải ngoại.
Tùng Ninh