Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã có cuộc gặp gỡ danh hài Thúy Nga tại Mỹ. Được biết, Tiết Cương và Thúy Nga là đồng môn học chung một lớp tại trường Sân khấu Điện ảnh do NSƯT Minh Nhí chủ nhiệm.

Tiết Cương và Thúy Nga
Cả hai từng khá thân thiết trong thời gian học chung lớp. Khi ra trường, hai nghệ sĩ cũng đi diễn tấu hài cùng nhau một thời gian. Tiết Cương khi đó khá nổi tiếng.
Thời gian sau này, cả hai ít khi gặp nhau do Thúy Nga định cư tại Mỹ. Đây là lần hiếm hoi cả hai hội ngộ nhau nơi đất khách quê người, nên ai ấy đều vui vẻ, hào hứng, bá vai bá cổ nhau.
Thúy Nga tiết lộ: "Tôi với Tiết Cương học cùng lớp thầy Minh Nhí. Hồi xưa Tiết Cương ăn hiếp tôi dữ lắm. Hồi đi học tôi hiền lắm, ai muốn làm gì tôi thì làm. Tiết Cương ngày xưa hay giỡn và nhăn nhở lắm, giờ thấy chững chạc quá tôi không tin lắm.
Anh Tiết Cương còn nhớ hồi xưa đi học, anh vay tiền tôi đi chơi với các bạn gái không? Tiết Cương vay tiền, mượn xe tôi đủ kiểu. Thời đi học tôi đâu có giàu, không hiểu sao vẫn có tiền cho mọi người vay mượn".

Tiết Cương nghe vậy liền phản bác: "Thúy Nga nói bậy bạ. Tụi kia thôi chứ tôi không có, tôi là đàng hoàng nhất trong đám. Thúy Nga chuyên môn nhớ chuyện người khác sang tôi. Chuyện tốt thì không nhớ, chỉ nhớ chuyện xấu rồi gán sang tôi.
Đâu ra chuyện tôi mượn tiền. Tôi đại gia hồi đó, làm gì có chuyện mượn tiền Thúy Nga. Tôi mượn xe Thúy Nga thì có, mượn tiền thì không.
Thúy Nga không giàu, nhưng vẫn giàu hơn tụi tôi lúc đó. Tôi nhớ thời đó tôi phải đi xe đạp đi học, còn Thúy Nga có chiếc xe máy Chaly.
Một ngày nọ, Thúy Nga chạy vào lớp khóc um lên vì bị giật mất dây chuyền. Chắc hồi đó Thúy Nga mới lên Sài Gòn nên không biết gì, đeo dây chuyền đi học.
Bây giờ tôi hết nhăn nhở rồi, ra đường không có nhìn gái, tia gái nữa".
Thúy Nga kể thêm: "Hồi đó tôi mới ở quê lên Sài Gòn nhập học. Tôi nghĩ mình ở quê lên thì đeo tí vàng để lấy le với dân Sài Gòn".
Tùng Ninh