logo
ISSN 2734-9020

Nam diễn viên U60 mới sinh con với vợ kém 26 tuổi: "Trời cho thì tôi lại đẻ nữa"

Thứ năm, 22/10/2026 - 15:21

"Còn chuyện con cái là trời cho, nếu trời cho thì tôi lại đẻ nữa, không thì thôi" – Tiết Cương nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô đi đón diễn viên Tiết Cương từ Việt Nam mới qua Mỹ. Được biết, Tiết Cương và Thúy Nga là bạn học cùng lớp tại trường Sân khấu Điện ảnh, dưới sự chủ nhiệm của NSƯT Minh Nhí.

Nam diễn viên U60 mới sinh con với vợ kém 26 tuổi: "Trời cho thì tôi lại đẻ nữa" - Ảnh 1.

Cô nói: "Hôm nay tôi đi đón một người bạn rất thân, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được gặp nhau. Anh ấy đã qua tới Mỹ rồi nên tôi phải đi đón.

Tôi với Tiết Cương học cùng lớp thầy Minh Nhí. Hồi xưa Tiết Cương ăn hiếp tôi dữ lắm. Ngày đi học tôi hiền lắm, ai muốn làm gì tôi thì làm. Trông cái miệng tôi chanh chua vậy thôi chứ lòng tôi hiền khô".

Thúy Nga và Tiết Cương vừa gặp lại đã ôm chầm lấy nhau, ai nấy đều hồ hởi, hào hứng vì rất lâu rồi mới được gặp nhau, lại ở nơi đất khách quê người.

Tiết Cương thốt lên: "Tôi nghe nói ở Mỹ lạnh nên mặc áo khoác, ai ngờ đâu tới đây nóng quá trời, mồ hôi đổ ướt sũng. Lâu lắm tôi mới gặp lại Thúy Nga, đây là hoa hậu quý bà đó".

Nam diễn viên U60 mới sinh con với vợ kém 26 tuổi: "Trời cho thì tôi lại đẻ nữa" - Ảnh 2.

Nói rồi, Tiết Cương đòi Thúy Nga dẫn tới thăm cửa hàng của cô nhưng cô kêu đóng cửa rồi vì không ai tới mua hàng. Tuy nhiên, Thúy Nga vẫn dẫn Tiết Cương tới xem.

Cô nói: "Vì ở đây nhiều người vô gia cư tới ngủ nên khu phố họ bắt tôi đóng tiền làm cổng chắn, nhưng như thế thì tôi bị cản trở buôn bán. Từ lúc làm cổng xong khách ít tới lắm vì họ thấy bất tiện, nhiều khi lại tưởng đóng cửa nên không vào.

Tôi ở Mỹ lâu rồi không nhớ nữa nhưng ở lâu nhất thì là từ đợt Covid. Anh Tiết Cương từng này tuổi rồi mới có con thì có vui không? Tại sao anh Tiết Cương lại quyết định rời bỏ Sài Gòn về quê sống vậy?".

Tiết Cương chia sẻ: "Ở thành phố bây giờ đông đúc, ô nhiễm quá. Tôi muốn cho thằng bé con về quê sống cho trong lành, thoải mái. Khu nhà tôi ở quê vắng vẻ, đường rộng mà ít xe cộ, chiều đến mát lắm. Tôi có thể cho con ra ngoài chơi được.

Còn chuyện con cái là trời cho, nếu trời cho thì tôi lại đẻ nữa, không thì thôi. Thời gian đầu sinh con tôi cũng mệt nhưng giờ quen rồi, với lại kinh nghiệm đầy mình nên cũng đỡ. Vợ chồng tôi cứ chia nhau chăm con thôi, tôi đi làm thì vợ chăm, vợ đi làm thì tôi chăm".

Tùng Ninh