Mới đây, NSND Thanh Điền đã tới nghĩa trang ở Bình Dương để thăm mộ vợ mình.

NSND Thanh Điền
Được biết, NSND Thanh Điền vừa trải qua hai cuộc phẫu thuật tại bệnh viện để lấy lại ánh sáng cho đôi mắt đang trong tình trạng nguy hiểm, mờ đục do xuất huyết, biến chứng tiểu đường.
Ngay sau khi xuất viện, nam nghệ sĩ đã tới viếng mộ NSND Thanh Kim Huệ để chúc mừng sinh nhật người vợ quá cố.
Dù trời nắng cháy da cháy thịt nhưng NSND Thanh Điền vẫn ra tận mộ lau dọn, sắp hoa quả và thắp hương. Ông còn mang cả một chiếc bánh sinh nhật đặt lên mộ.
Đứng trước mộ vợ, NSND Thanh Điền xúc động, nghẹn ngào và rưng rưng nước mắt nói: "Hôm nay, anh với các con đến đây để mừng sinh nhật em. Gia đình mình ngộ lắm em, dù em đã đi xa nhưng gia đình vẫn thấy em ở gần.
Anh chỉ cảm thấy nhưng em đang đi hát xa đâu đó chứ không phải dầm mưa dãi nắng nhưng thế này.
Suốt đêm hôm qua, anh không ngủ được, cứ chập chờn, thao thức vì nhớ em. Em vui nha! Hôm nay, cả gia đình đều đến thăm em, mong em luôn vui vẻ.

Anh cũng báo với em là anh vừa mổ mắt xong. Mắt anh hôm nay sáng hơn lúc chưa mở, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.
Anh cũng may mắn gặp được cô bác sĩ ái mộ anh từ phim Đất Phương Nam nên cô ấy rất tận tình với anh. Khi anh đi mổ, anh cũng khấn tên em, nói Huệ ơi, phù hộ cho anh. Lúc nào anh cũng nhớ tới em.
Em có biết không, khán giả chúc mừng sinh nhật của em còn trước cả gia đình. Điều đó cho thấy khán giả luôn nhớ và yêu thương em. Đây là điều quá hạnh phúc. Đến giờ anh mới hiểu vì sao người ta nói nghệ sĩ sống mãi không chết. Em đã đi xa mấy năm rồi nhưng mọi người vẫn luôn nhớ em.
Đây là nơi em nằm thôi chứ anh biết em đi học đạo từ lâu rồi. Đấy là ước nguyện của em trước khi mất và cũng là ước nguyện của anh. Em tu từ nhỏ rồi, nên có phước lắm. Từ hồi còn là cô bé 12 tuổi em đã tu tập rồi. Anh sau này sống gần em mới biết về đạo, hiểu tương đối hơn".
Nói rồi, NSND Thanh Điền còn tới lấy tay lau mộ cho vợ.
Tùng Ninh