logo
ISSN 2734-9020

Nam NSND U90: "Tôi thấy máu chảy từ gót chân Hương Lan"

Thứ sáu, 12/06/2026 - 22:20

"Hương Lan và Thanh Kim Huệ đều rất lì" – NSND Thanh Điền nói.

Mới đây, tại chương trình Tâm thư 1979, NSND Thanh Điền đã chia sẻ về kỷ niệm giữa NSND Thanh Kim Huệ và danh ca Hương Lan.

Ông nói: "Tôi quen Hương Lan và Thanh Kim Huệ từ khi họ còn là bé Hương Lan và bé Ngọc Huệ. Lúc đó, hai nàng chỉ khoảng 10 tuổi, 12 tuổi thôi.

Nam NSND U90: "Tôi thấy máu chảy từ gót chân Hương Lan"- Ảnh 1.

Thanh Điền

Hương Lan và Thanh Kim Huệ đều rất lì, đó là điểm giống nhau giữa hai người. Lì ở đây là họ chịu đựng rất giỏi.

Tôi nhớ hôm đó, chú Hữu Phước (bố Hương Lan) và Hương Lan ghé nhà tôi ở Long Xuyên để chơi, thăm ba má tôi. Tôi lấy xe máy Honda chở Hương Lan đi mua một món đồ gì đó giờ tôi không nhớ.

Lúc tôi chở Hương Lan tới dốc cầu Cái Sơn, gót chân Hương Lan bị cuốn vào bánh xe. Tôi thấy cái gì khựng lại, liền dừng xe quay lại nhìn thì thấy máu chảy từ gót chân Hương Lan đầm đìa.

Nhưng Hương Lan lì lắm, dù đau đớn nhưng vẫn chịu đựng, không hề nói năng gì, không như người khác là phải la lớn, gào khóc lên. Tôi rất nể Hương Lan ở điểm này.

Nam NSND U90: "Tôi thấy máu chảy từ gót chân Hương Lan"- Ảnh 2.

Thanh Kim Huệ cũng vậy. Lần đó, tôi chở Thanh Kim Huệ đi hát ở một rạp tại khu Chợ Lớn. Tôi đang chở trên xe máy Honda thì đối diện có một chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ nhanh rồi vô tình đụng vào đầu gối Thanh Kim Huệ, phải rất đau vì cú va chạm cũng mạnh.

Nhưng Thanh Kim Huệ cũng không nói gì, không la hét lên. Tôi còn hỏi Thanh Kim Huệ xem có chuyện gì nhưng Thanh Kim Huệ chỉ bảo "Anh cứ chạy xe đi".

Tới rạp hát, Thanh Kim Huệ mới đau không chịu nổi. Tôi liền dựng xe, dẫn Thanh Kim Huệ vào thì Thanh Kim Huệ đi không nổi vì sưng to quá.

Tối đó, ông trưởng đoàn hát thấy Thanh Kim Huệ đau quá không ra sân khấu được liền bảo thôi trả vé lại cho khán giả. Hồi đó mỗi đêm cải lương đều bán hết vé và việc trả lại vé không hề dễ dàng vì khán giả mất công đi lại xa xôi, háo hức chờ xem nghệ sĩ diễn.

Nói Thanh Kim Huệ bị thương không ai tin. Tôi phải dẫn Thanh Kim Huệ đi cà nhắc tới cửa nhà hát để cho khán giả thấy rõ là sự thật.

Vậy mà lúc tôi chở Thanh Kim Huệ về tới nhà, Thanh Kim Huệ vẫn không than vãn gì hết dù rất đau. Bây giờ tôi mới thấy sức chịu đựng của phụ nữ hơn đàn ông".

Tùng Ninh