Mới đây, trong buổi gặp gỡ với đạo diễn Khương Dừa, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ về hai người thầy của mình là NSƯT Minh Nhí và NSƯT Công Ninh. Anh nói: "Trong cuộc đời tôi có hai ông thầy là thầy Minh Nhí và thầy Công Ninh. Lúc nào tôi cũng yêu thương, kính trọng hai ông thầy này.

Tiết Cương
Thầy Công Ninh là người dạy tôi đầu tiên khi tôi học hệ C trường Sân khấu Điện ảnh. Thầy bảo tôi và Việt Hương có năng khiếu, nên thi lại vào hệ A. Chúng tôi nghe theo thầy, thi lại và đậu hệ A tức là hệ chính quy.
Cùng lớp với tôi khi ấy có Việt Hương, Thúy Nga, Cao Minh Đạt… Đó cũng là lớp đầu tiên thầy Minh Nhí làm chủ nhiệm, nên thầy rất thương học trò. Sau đó, thầy dạy rất nhiều khóa, nhưng đến giờ thầy vẫn tự hào nhất về lứa chúng tôi, toàn ngôi sao thành danh.
Ban đầu đi học, tôi cũng nhút nhát lắm vì ở dưới quê lên, chẳng có năng khiếu gì. Chính thầy Công Ninh là người khơi ra cho tôi khiếu diễn hài, có thể nói là người đầu tiên khai phá ra tôi. Còn thầy Minh Nhí là người dạy dỗ tôi.

Vì thế nên đến giờ, nếu tôi có kính trọng thầy Công Ninh số 1, thì thầy Minh Nhí cũng không bao giờ giận, tị nạnh. Lúc nào thầy Minh Nhí cũng nói tôi: "Thầy Công Ninh là người dạy dỗ em đầu tiên, nên lúc nào em cũng phải kính trọng thầy ấy là số 1, thầy chỉ là số 2 thôi. Thầy muốn rằng, với em thì thầy Công Ninh luôn là số 1".
Tất nhiên, trong lòng tôi luôn kính trọng cả hai thầy nhưng đúng là thầy Công Ninh khai phá tôi đầu tiên. Hơn nữa, thầy Công Ninh cũng là đàn anh của thầy Minh Nhí.
Thầy Minh Nhí lúc mới ra trường làm phụ giảng cho thầy Công Ninh, sau đó mới đứng lớp chủ nhiệm lần đầu tiên là khóa tôi, nên thầy Minh Nhí cũng luôn kính trọng thầy Công Ninh. Trong khóa đó thì tôi làm lớp trưởng 3 năm đầu, tới năm cuối mới là Việt Hương làm lớp trưởng. Hai đứa tôi chia nhau làm lớp trưởng.
Thầy Công Ninh dù sau này không dạy, nhưng vẫn qua lớp tôi xem để theo dõi tôi và Việt Hương. Thành ra, kể cả Việt Hương cũng vậy, người đầu tiên Việt Hương muốn báo hiếu là thầy Công Ninh".
Tùng Ninh