Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã có dịp tái ngội với NSND Minh Vương tại một buổi diễn.
Kim Tiểu Long tỏ ra vô cùng vui mừng khi gặp NSND Minh Vương, liên tục cười nói, hỏi han, trò chuyện và chụp ảnh chung. Anh nói: "Ba của tôi đó! Tuồng cải lương nào anh hai Minh Vương cũng đóng vai ba tôi.

Kim Tiểu Long và Minh Vương
Hồi xưa tôi đi hát ở đâu người ta cũng hỏi tôi có phải con ruột của Minh Vương không vì lúc nào xem tôi diễn cũng đóng con của Minh Vương. Đã thế trông tôi và anh hai Minh Vương cũng giống nhau nữa. Nhiều khán giả cũng nói nhìn tôi giống Minh Vương quá".
Tiếp đó, Kim Tiểu Long còn tặng quà cho NSND Minh Vương là bịch rau câu. Anh nói với NSND Minh Vương: "Ăn cái này như trái cây vậy, em tặng anh hai ăn lấy thảo, năm mới ăn cho ngọt ngào".
Không chỉ NSND Minh Vương, Kim Tiểu Long còn tặng quà cho tất cả mọi người trong hậu trường, bao gồm cả các đồng nghiệp, hậu đài…
NSƯT Kim Tiểu Long từng là một trong những "ngôi sao sáng" của sân khấu cải lương những năm 90 với ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào.

Khi cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, anh quyết định sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại để tìm kiếm cơ hội mới. Sau nhiều năm bôn ba, nam nghệ sĩ chọn quay trở về Việt Nam thường xuyên hơn để vừa thăm gia đình, vừa tiếp tục làm nghề.
Hiện tại, Kim Tiểu Long có cuộc sống khá dư dả và ổn định nhờ biết cách tích lũy và nhạy bén trong việc làm ăn, kinh doanh thêm. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như trước, anh vẫn rất đắt show diễn tỉnh, sự kiện và các chương trình âm nhạc Phật giáo.
Khán giả vẫn dành cho anh sự yêu mến nồng nhiệt vì phong độ ổn định và lối sống giản dị, gần gũi. Thay vì phô trương hào nhoáng, anh tập trung vào việc đi hát và làm thiện nguyện. Sự nghiệp bền bỉ giúp anh giữ được vị thế riêng trong lòng người hâm mộ qua nhiều thế hệ. Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được làm chủ kinh tế và vẫn được cháy hết mình với đam mê ca hát trên quê hương.
Tùng Ninh