logo
ISSN 2734-9020

Người đàn ông SN 1973 đóng vai chồng Phi Nhung qua Mỹ, nói chuyện 20 năm trước

Thứ sáu, 16/10/2026 - 18:51

"Chị Phi Nhung dù lớn tuổi hơn tôi nhưng lại rất lịch sự, lúc nào cũng kêu tôi là anh hết" – Tiết Cương nói.

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ những khoảnh khắc anh vừa đặt chân tới bang California, Mỹ thì vội đi viếng nơi thờ cúng cố ca sĩ Phi Nhung.

Người đàn ông SN 1973 đóng chồng Phi Nhung qua Mỹ, nói chuyện 20 năm trước - Ảnh 1.

Anh nói: "Tôi dự định đi Mỹ đợt này sẽ viếng chị Phi Nhung rồi nhưng mấy bạn đồng nghiệp bận quá nên không ai đưa đi.

May quá, lần này có đứa bạn với đứa em tôi biết rõ đường đi lối lại nên đưa tôi tới nơi thờ cúng chị Phi Nhung. Vừa ra khỏi sân bay là tôi đi luôn. Người bạn take care tôi cũng chính là bạn thân tôi từ nhỏ ở Long An, sang Mỹ đã lâu. Bạn ấy rất thành đạt, khá giả, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tôi".

Di ảnh và ban thờ Phi Nhung được thờ cúng tại một ngôi chùa. Ngôi chùa này hiện đang sửa chữa nên khá bề bộn. Trong khuôn viên chùa có một cây phượng do con gái Phi Nhung là Wendy Phạm đem tới trồng để tưởng nhớ tới mẹ, trồng từ khi còn nhỏ giờ đã mọc lớn sau 5 năm.

Người đàn ông SN 1973 đóng chồng Phi Nhung qua Mỹ, nói chuyện 20 năm trước - Ảnh 2.

Tiết Cương vào chùa thắp hương khấn vái rồi tìm đến ban thờ Phi Nhung được đặt ở một vị trí riêng trang trọng.

Nam diễn viên chia sẻ: "Ngôi chùa này rất đẹp, bên trong chánh điện đẹp lắm, có tượng Phật nhìn rất lạ. Trong chánh điện có di ảnh cả những người đóng góp lớn để xây chùa.

Tôi và chị Phi Nhung có một số kỷ niệm với nhau. Cách đây khoảng 20 năm, chị Phi Nhung lần đầu từ Mỹ về Việt Nam để quay video cải lương. Tôi may mắn được mời đóng vai chồng chị Phi Nhung trong MV đó.

Chị Phi Nhung dù lớn tuổi hơn tôi nhưng lại rất lịch sự, lúc nào cũng kêu tôi là anh hết. Giọng chị Phi Nhung dễ thương lắm.

Bẵng đi một thời gian, nhiều khán giả coi MV đó thì nhớ tới tôi. Thời đó tôi để tóc dài và râu, nhìn rất hung hăng. Nhờ đó mà tôi diễn vai người chồng vũ phu rất đạt và khán giả càng thương cảm chị Phi Nhung.

Sau đó, chị Phi Nhung về Mỹ rồi một thời gian sau mới về nước hát. Phải hơn 10 năm sau tôi mới gặp lại chị Phi Nhung.

Lúc đó, chị Phi Nhung đã là ngôi sao rồi. Tôi thấy chị nhưng ngại lắm, không dám lại gần bắt chuyện chỉ dám ngồi nép nép một chỗ. Không ngờ chị Phi Nhung vẫn nhớ tôi và hỏi han.

Chị Phi Nhung bảo tôi: "Anh Tiết Cương còn nhớ Phi Nhung không? Hồi xưa anh đóng một tuồng cải lương với Phi Nhung đó".

Qua cuộc trò chuyện, tôi thấy chị Phi Nhung rất hòa đồng, bình dân dù đã là ngôi sao. Chính vì thế, tôi rất quý và trân trọng chị Phi Nhung".

Tùng Ninh