
Lục Trinh Dương, một người phụ nữ tần tảo đến từ thành phố Dương Châu, Trung Quốc, đã quen với cuộc sống giản dị và chăm chỉ làm việc để nuôi lớn hai con trai. Từ khi chồng mất sớm, bà vừa là cha, vừa là mẹ, vất vả làm nhiều công việc để lo cho gia đình. Dù khó khăn chồng chất, bà vẫn giữ một trái tim nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị bữa sáng, Trinh Dương nhận được thông báo từ ngân hàng: tài khoản của bà bất ngờ có thêm 30 triệu nhân dân tệ (~105 tỷ đồng). Ban đầu, bà nghĩ rằng có ai đó đã chuyển nhầm số tiền khổng lồ này và ngay lập tức quyết định đến ngân hàng để làm rõ sự việc.
Tại quầy giao dịch, bà trình bày tình huống của mình và yêu cầu nhân viên ngân hàng kiểm tra nguồn gốc của số tiền. Cả nhân viên lẫn Trinh Dương đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong khi bà lo lắng rằng số tiền này có thể gây ra rắc rối, nhân viên ngân hàng sau một hồi kiểm tra đã nói: "Số tiền này đúng là của bà. Không có sự nhầm lẫn nào cả."

Ảnh minh họa
Quá bất ngờ, Trinh Dương lập tức hỏi lại về người đã chuyển khoản. Sau khi xác minh, ngân hàng cho biết số tiền này đến từ một người tên Triệu Khang.
Người bí ẩn đằng sau số tiền khổng lồ
Nghe đến cái tên này, Trinh Dương bỗng nhớ lại một câu chuyện từ hơn 20 năm trước. Khi còn trẻ, bà từng làm chủ một quán ăn nhỏ gần ga tàu. Một buổi tối mưa gió, bà bắt gặp một chàng trai trẻ gầy gò, quần áo ướt sũng, đang loay hoay trước quán. Hỏi han mới biết chàng trai là Triệu Khang, vừa mất việc, không có tiền ăn uống hay về quê.
Không chần chừ, Trinh Dương đã mời anh một bữa ăn no, còn đưa thêm 500 nhân dân tệ (~1,7 triệu đồng) và nói: "Cầm lấy số tiền này, nếu có duyên, sau này gặp lại hãy trả tôi cũng được." Chàng trai khi ấy đã rưng rưng nước mắt cảm ơn bà rồi rời đi.
Nhờ số tiền nhỏ bé ấy, Triệu Khang có thể mua vé tàu đến Bắc Kinh và bắt đầu một cuộc sống mới. Từ đó, anh cố gắng làm việc không ngừng, học hỏi và cuối cùng trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Dù bận rộn với công việc và cuộc sống, Triệu Khang chưa bao giờ quên người phụ nữ năm xưa đã dang tay giúp đỡ mình trong thời điểm khó khăn nhất.
Sau nhiều năm tìm kiếm, anh đã nhờ ngân hàng chuyển khoản số tiền 30 triệu nhân dân tệ đến Trinh Dương như một lời tri ân sâu sắc. Khi biết được câu chuyện này, bà Trinh Dương xúc động không nói nên lời. Bà không ngờ rằng một hành động nhỏ từ hàng chục năm trước lại được hồi đáp theo cách đặc biệt đến vậy.

Ảnh minh họa
Câu chuyện của Lục Trinh Dương nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội, khiến nhiều người cảm động. Nó là minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt cho đi sẽ luôn quay trở lại, đôi khi theo những cách bất ngờ và kỳ diệu nhất. Khi bạn giúp đỡ ai đó bằng tất cả tấm lòng, bạn không chỉ thay đổi cuộc đời của họ mà còn có thể tạo nên những điều kỳ diệu cho chính mình.
Câu chuyện của Lục Trinh Dương và Triệu Khang nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi những hành động tử tế nhỏ bé lại có thể tạo ra tác động lớn lao. Giúp đỡ người khác không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là một khoản đầu tư vào nhân duyên tốt đẹp trong cuộc sống. Có thể chúng ta không nhận lại ngay lập tức, nhưng những điều thiện lành ta gieo trồng sẽ nảy nở vào thời điểm bất ngờ nhất. Vì vậy, đừng ngại cho đi sự tử tế, bởi một ngày nào đó, chính bạn cũng có thể nhận lại một món quà quý giá từ cuộc đời.
Theo Sohu
Nguyệt