Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động

Thứ tư, 31/07/2024 - 14:53

Nhóm thiện nguyện "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" đã giúp cho nhiều bệnh nhi nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tin tưởng vào tương lai tươi sáng.

Clip: Nhóm "Hát để sẻ chia"

Giữa đường phố Sài Gòn tấp nập người qua lại, trước một quán ăn nhỏ, nhóm bạn trẻ vui vẻ cầm micro giới thiệu với nụ cười thật tươi:

"Hôm nay nhóm chúng mình xin mang lời ca tiếng hát đến với mọi người và mong mọi người sẽ cùng chung tay giúp cho các bé (bệnh nhi - PV) vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn mọi người."

Từng thành viên của nhóm cứ vậy thay nhau hát lên những tiếng ca. Hòm tiền quyên góp dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng cứ thế dần đầy trong tiếng vỗ tay hân hoan.

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 1.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 2.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 3.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 4.

Đó, có lẽ là công việc và cũng là niềm đam mê, hạnh phúc của những bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện mang tên "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" suốt hành trình dài hoạt động trong vòng 7 năm qua của mình.

Anh Quốc Anh - một tình nguyện viên của nhóm - chia sẻ bản thân đã đồng hành cùng nhóm được 7 năm. Cơ duyên đưa anh đến với nhóm cũng rất tình cờ:

"Vì mình nghe thông tin từ bạn nói, có một nhóm hát rất hay, đúng chuyên môn của mình luôn, rảnh cuối tuần đi chơi với nhóm đi. Việc hát của mình cũng giúp cho các bé ở bệnh viện có tiền để đóng viện phí nữa."

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 5.

Anh Quốc Anh đã có 7 năm gắn bó với nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing"

Chính niềm yêu thích nghệ thuật và trên tất cả là tình cảm dành cho các bệnh nhi đã là động lực giúp anh Quốc Anh đồng hành với nhóm trong suốt thời gian dài. Việc hát ở đường phố để quyên tiền cho bệnh nhi dần đã trở thành thói quen và nỗi mong chờ mỗi tối cuối tuần: 

"Công việc này đã trở thành niềm yêu thích của mình luôn rồi. Mình luôn sắp xếp sẵn, dù bận cỡ nào trong tuần thì thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, mình cũng sẽ dành 2 đến 3 ngày để đi với nhóm. Liên tục xuyên suốt 7 năm nay, nó đã thành thói quen rồi."

Cũng như anh Quốc Anh, bạn Jee Trần cũng chia sẻ, chính những hoạt động đầy ý nghĩa và minh bạch của nhóm đã khiến bạn có thể đồng hành cùng "Hát để sẻ chia" một cách lâu dài:

"Khi tham gia, ban đầu mình cũng rất e ngại bởi ngại các nhóm hoạt động từ thiện không minh bạch sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên khi tới nhóm, Jee cảm nhận được các thành viên đều rất chân thành và mọi hoạt động đều được công khai rất rõ ràng, minh bạch."

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 6.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 7.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 8.

Với những hành động ý nghĩa của mình, nhóm nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người

Chia sẻ về cảm xúc khi đứng trên một "sân khấu" đường phố đặc biệt khi hoạt động cùng nhóm, Jee vui vẻ:

"Với mình ở đâu cũng là sân khấu, và cứ có khán giả yêu mến, lắng nghe thì mình sẽ "cháy" hết mình thôi. Quan trọng là việc hát ở đây còn mang lại rất nhiều giá trị nữa. 

Khi đến tận nơi trao tiền, thấy được hoàn cảnh các bé, mình thấy rất thương. Đặc biệt là khi nghe phụ huynh chia sẻ rằng các bé đã vượt qua cơn nguy hiểm nhờ sự giúp đỡ của bọn mình, trong lòng mình cảm thấy "Trời ơi, hành động của mình cũng rất gì và này nọ đấy chứ"."

Đúng như lời Jee chia sẻ, đã có rất nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhờ vào số tiền, nhờ vào lời ca tiếng hát của các bạn cũng như sự tận tụy của các cán bộ y bác sĩ mà trải qua cơn nguy kịch, tiếp tục tìm thấy niềm tin vào tương lai. 

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 9.

Rất nhiều bệnh nhi đã dược tiếp thêm cơ hội va fđộng lực sống

Bởi ở đó, sẽ có một phiên bản khác của em  - một em bé thật khỏe mạnh, lớn lên thật hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình và xã hội.

Bạn Phương Uyên - Trưởng nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" chia sẻ lý do nhóm tập trung vào đối tượng là bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn:

"Sau khi mình đi hát, cứ đủ 50 triệu đồng thì mình sẽ dùng toàn bộ số tiền đó vào Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP.HCM và đóng thẳng trực tiếp viện phí cho các bệnh nhân. Nhóm mình tập trung vào bệnh nhi vì các em là những người bắt đầu của sự sống. Mình muốn các em được chữa bệnh và được đi học."

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 10.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 11.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 12.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 13.

Những tờ thanh toán viện phí được trao tận tay các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 14.
Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 15.

Mọi hoạt động của nhóm được thực hiện công khai, minh bạch

Trước những tấm lòng hảo tâm giúp bé và gia đình phần nào có thêm niềm tin vượt qua cơn hoạn nạn, chị Trâm Anh (thân nhân của bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - TP.HCM) xúc động nói:

"Chị cảm thấy rất hạnh phúc khi được các bạn đi hát rồi ủng hộ như này. Mừng lắm. Trong đây nhiều người ở thời gian dài điều trị nội trú không à. Gia đình có miếng đất với căn nhà ở thôi cũng phải bán đi cho bé điều trị rồi ra trọ ở."

Các em, nhờ tấm lòng hảo tâm của mọi người, chắc chắn sẽ vượt qua những tháng ngày tối tăm dày vò bởi bệnh tật và trở thành tương lai tươi sáng của đất nước.

Nhóm bạn trẻ 7 năm đi "hát dạo" trước các quán ăn ở TP.HCM, lý do phía sau gây xúc động- Ảnh 16.

Chứng kiến hành động đẹp đầy tính nhân văn của các bạn trẻ trong nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing" rất nhiều người đã không khỏi tán thưởng. Một người phụ nữ khi thưởng thức đêm nhạc đặc biệt của các bạn không khỏi cảm thán:

"Chị thấy nếu có thể nhân rộng mô hình này thì có thể giúp giới trẻ phá triển thêm những nguồn năng lực tích cực, để các bạn trẻ có thêm sứ mệnh theo đuổi. Những việc làm này sẽ tạo động lực rất lớn để ta phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội. Chị rất ngưỡng mộ các bạn ấy, dù còn trẻ nhưng đã có những suy nghĩ tốt như vậy."

Phạm Trang - Ảnh, Clip: Di Anh, Viết Thanh