
Cụ ông Jack Bishop, 81 tuổi, có thể nghỉ hưu thoải mái vài chục năm lăn lộn trong ngành nhà hàng. Tuy nhiên, hiện tại ông không có kế hoạch nghỉ hưu.
Hay một chiến binh không quân đã mở nhà hàng ở Panama City Beach trong hơn 50 năm, bao lần vào sinh ra tử giờ vẫn điều hành 2 địa điểm nhà hàng buffet hải sản.
Ông Bishop, một người cha của 2 đứa con, cho biết ông thường hy sinh kỳ nghỉ để dốc sức cho công việc kinh doanh của mình. Ông cảm thấy rất vui khi đào tạo lớp thế hệ trẻ miễn phí, giúp họ có nghề mưu sinh. 4 năm trước, dù dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn trả lương đầy đủ cho nhân sự. Khi đó công ty của ông hoàn toàn đóng cửa, gây thiệt hại lớn.
Còn hiện tại, ông Bishop có thể nghỉ hưu khi sở hữu tài sản trị giá vài triệu đô la. Nưng ông cho biết, mối quan hệ của ông với nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhà hàng và thành viên cộng đồng khiến ông chưa thể nghỉ hưu.

Ông Jack Bishop vẫn điều hành nhà hàng ở độ tuổi 80
"Kế hoạch của tôi là nghỉ hưu ở tuổi 55, nhưng tôi cảm thấy mình đang ở thời kỳ đỉnh cao và mọi thứ đang rất tốt", ông Bishop cho biết. Đồng thời, ông chia sẻ thêm, ông đã đợi đến năm 70 tuổi mới nhận khoản tiền An sinh xã hội hàng tháng trị giá 4.000 USD (khoảng 102 triệu đồng). "Tôi muốn giữ cho tâm trí mình luôn minh mẫn".
Ông Bishop là một trong số người Mỹ lớn tuổi trả lời khảo sát của Business Insider về công việc và tuổi già. Họ đều chia sẻ rằng dù đã có thể nghỉ hưu, nhưng họ không muốn dừng lại.
Một số người cho biết, công việc mang lại cho họ giá trị sống, trong khi những người khác cho rằng, họ có thể chi trả các chi phí khẩn cấp lớn hoặc chăm sóc dài hạn. Số khác lại rầu rĩ khi có nhiều tiền nhưng họ không biết cách tận hưởng cuộc sống, vì thế họ không nghỉ hưu dù đã lớn tuổi.
Deb Whitman - Giám đốc Chính sách công của AARP cho biết, số người từ 55 tuổi trở lên đi làm hoặc tìm việc làm cao gấp đôi so với những năm 1990, và người Mỹ nhìn chung có thời gian làm việc lâu hơn.
Whitman cung cấp thông tin: "Một điều bạn thấy ở những người làm việc lâu hơn là nỗi sợ giữ công việc hiện tại vì họ có thể đã từng mất việc hoặc sợ bị đuổi việc bất cứ lúc nào". Đồng thời, ông cho biết nhiều người Mỹ lớn tuổi gặp phải tình trạng phân biệt đối xử về tuổi tác.
Làm việc cần mẫn dù sở hữu hàng triệu đô la trong ngân hàng
Ông Michael Mosher, 74 tuổi, làm luật sư, nhưng thu nhập của ông không ổn định qua các năm. Ông kiếm được 850.000 USD/ năm (khoảng 21,6 tỷ đồng). Ông cho biết phần lớn giá trị tài sản đến từ các giao dịch bất động sản.
Khi đại dịch xảy ra, ông Mosher đã giảm khối lượng công việc nhưng không nghỉ hưu. Ông nghỉ làm 1 hoặc 2 tháng để đi du lịch, và ông sở hữu khoảng 300 mẫu Anh đất chăn thả với ba chục con bò. Ông vẫn sống tiết kiệm: Ông trả 500 USD (khoảng 12,7 triệu đồng) tiền thuê văn phòng hàng tháng, và các chi phí khác của ông là khoảng 1.000 USD (khoảng 25,4 triệu đồng) hàng tháng.

Ông Michael Mosher đã mua đất nông nghiệp khi chuyển đến Texas.
Nếu nghỉ hưu, ông sẽ sống thoải mái với số tiền 50.000 USD/năm (khoảng 1,2 tỷ đồng) từ quỹ An sinh xã hội và 50.000 - 75.000 USD (1,2 - 1,9 tỷ đồng) từ các khoản đầu tư. Ông đã cân nhắc đến việc thu hẹp quy mô trang trại của mình, nơi có thể bán được với giá từ 2 - 3 triệu USD (50,9 - 76,4 tỷ đồng). Tuy nhiên cuối cùng, ông không làm thế vì vẫn muốn não hoạt động mỗi ngày, và... có lý do để thức dậy mỗi sáng.
"Bạn cần phải làm điều gì đó có ích , có thể huy động cả trí óc và cơ thể", ông Mosher nói. "Miễn là não tôi còn tỉnh táo và lưng, đầu gối của tôi không đau, tôi sẽ là luật sư hoặc chủ trang trại. Bây giờ tôi có khả năng kiểm soát hồ sơ, giấy tờ với tư cách là luật sư để điều hành trang trại vận hành tốt".
Nghỉ hưu rồi lại... đi làm
Bà Anne Sallee, 68 tuổi, nghĩ rằng bà sẽ tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình. Nhưng sau 2 năm, bà quyết định quay lại làm việc.
"Tôi đã tư vấn miễn phí và làm tình nguyện tại cộng đồng của mình, nhưng tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên phòng khám, bác sĩ hỏi tôi đã nghỉ hưu chưa, và tôi đã trả lời là có. Đó là khoảnh khắc đau đớn", Sallee nói.
Bà Sallee, sống tại Winter Park, Florida, làm thợ kim hoàn và trợ lý luật sư trong khi nuôi 3 người con. Bà không có kế hoạch nghỉ hưu cho đến giữa những năm 1990, nhưng đến cuối thập kỷ, bà đã ổn định tài chính, có quỹ đầu tư, quỹ tiết kiệm nên quyết định nghỉ ngơi ở tuổi 65. Bà cũng có 4 năm trong các vai trò của chính quyền địa phương tại Oakland Park, Florida.
Sau khi nghỉ hưu, bà Sallee luôn khiến bản thân bận rộn bằng cách tham gia các công tác cộng đồng, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ mọi người. Bà đã chấp nhận vị trí điều phối viên phát triển kinh tế của thành phố, được trả số tiền bằng một nửa lương trước đây.

Bà Anne Sallee quay trở lại làm việc sau một thời gian nghỉ hưu ngắn ngủi.
Tuy nhiên, bà không cần số tiền đó, vì bà đã có 1 triệu đô la tiền tiết kiệm hưu trí. Bà Sallee cho biết, bà có thể nghỉ hưu sau vài năm nữa nếu công việc không còn khiến bản thân hào hứng, vui vẻ.
"Tôi thức dậy, mặc quần áo rồi vào bàn làm việc lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. Điều này khiến tôi bị sốc vì trước đây, công việc cũ của tôi khá linh hoạt thời gian. Thế nhưng tôi đã ở đây được 2 năm và tôi hoàn toàn thích điều đó", người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ.
Theo BI
Ứng Hà Chi