NSƯT Kim Tiểu Long cầu cứu lúc nửa đêm

Thứ ba, 04/03/2025 - 11:35

Bạn bè, cư dân mạng lo lắng hỏi han tình hình của Kim Tiểu Long.

Khuya ngày 3/3, NSƯT Kim Tiểu Long livestream cho biết xe ô tô của anh gặp sự cố giữa đường. Vì đêm muộn nên nam nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc tìm người giúp đỡ.

Anh chia sẻ: "Buồn quá, giờ ngồi ở đây luôn rồi. Tôi đi hát về, bánh xe bỗng bị bể cái "đùng", chắc hư luôn rồi. Giờ thì ngồi đây mà ngắm bánh xe thôi. Bánh sơ cua cũng không thấy ở đâu luôn. Khóc giữa đường luôn.

NSƯT Kim Tiểu Long cầu cứu lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long cầu cứu mọi người khi xe gặp sự cố giữa đường lúc đêm khuya

Tôi đang kiếm cười cầu cứu. Có ai thương em thì giúp em. Trời ơi, đã không biết chỗ thay bánh xe rồi mà còn đi tới đi lui. Cứu tôi với!".

Dưới livestream, bạn bè, cư dân mạng lo lắng hỏi han tình hình của Kim Tiểu Long. "Tôi cho anh Long quá, từ từ rồi cũng sửa được thôi anh ơi", "Về tới nhà chưa anh?", "Buồn khóc mà vẫn đẹp trai nha anh Long ơi", netizen bình luận.

Về phần mình, dù gặp sự cố giữa đường, nhưng Kim Tử Long không hề tỏ ra bực bội, mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vui vẻ.

Thời gian qua, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về Việt Nam làm từ thiện và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, cách đây không lâu, anh về quê thắp hương cho con gái nuôi Kim Tiểu Ly sau 100 ngày cô mất. Thuở sinh thời, Kim Tiểu Ly được Kim Tiểu Long nhận nuôi, nam nghệ sĩ coi cô như con ruột.

NSƯT Kim Tiểu Long cầu cứu lúc nửa đêm- Ảnh 2.

Kim Tiểu Long về quê thắp hương cho con gái dịp giỗ 100 ngày của cô

Để hồi hướng công đức cho con, Kim Tiểu Long làm từ thiện khá to, mời cả nghệ sĩ nổi tiếng về biểu diễn. Có mặt tại đây, nghệ sĩ Bình Tinh cho hay: "Ngày giỗ 100 ngày bé Kim Tiểu Ly, anh Kim Tiểu Long đã làm tất cả cho con. Anh hồi hướng công đức cho con. Điều này anh ấy đã ấp ủ từ Mỹ, về Việt Nam làm bằng được. Từ lúc tôi sang Mỹ, anh Kim Tiểu Long đã nói chuyện này khi hai anh em gặp nhau".

Về phần mình, Kim Tiểu Long chia sẻ: "Kim Tiểu Ly là con gái nuôi của tôi, cháu qua đời cách đây tròn 100 ngày. Bà con cô bác ở quê nhà đã hết lòng thương yêu, đến chia buồn với bà ngoại của cháu. Tôi nhớ những lần đi biểu diễn cháu luôn đi theo tôi, được khán giả chào đón bởi cháu đã rất quen thuộc với mọi người qua màn ảnh nhỏ với biệt danh Kim Tiểu Ly – cô gái trưởng thành có vóc dáng nhỏ nhất nước.

Cháu qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, tròn 23 tuổi. Cháu đã xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc của tôi, cùng tôi tham gia nhiều chương trình "Sân khấu học đường" tại TP HCM".

Lâm Anh