logo
ISSN 2734-9020

NSƯT Kim Tử Long đang đi, người đàn ông SN 1974 chặn lại

Thứ tư, 21/10/2026 - 17:34

"Tôi lập tức chạy tới chặn ngay anh Kim Tử Long lại, không để anh ấy thoát" – Kim Tiểu Long chia sẻ.

Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

NSƯT Kim Tử Long đang đi, người đàn ông SN 1974 chặn lại- Ảnh 1.


Anh nói: "Anh Kim Tử Long là người thầy tôi vô cùng kính trọng. Thời đó, tôi đi hát ở tất cả các đoàn dưới tỉnh. Tôi đi miền Trung, miền Bắc, chỗ nào cũng tới.

Thời đó, cải lương đang thịnh video. Tôi thường ra quán cà phê để coi video anh Kim Tử Long hát, ngồi từ sáng tới chiều tối vì quá mê Kim Tử Long. Tôi mê dữ lắm. Tôi thương anh Kim Tử Long vô cùng, thần tượng lắm.

Tôi đi hát ở đoàn có một cái tủ riêng. Trên tủ không có hình tôi mà toàn hình anh Kim Tử Long. Đầu tiên tôi đi hát lấy tên Châu Kiệt nhưng lận đận, lênh đênh quá nên đổi nghệ danh khác để sáng sủa hơn.

NSƯT Kim Tử Long đang đi, người đàn ông SN 1974 chặn lại- Ảnh 2.

Tôi lấy luôn tên Tiểu Long. Đi hát một hồi, tôi thấy tên Tiểu Long hơi thiếu như con rắn không có đuôi. Vì thần tượng anh Kim Tử Long nên tôi lấy luôn tên Kim Tiểu Long.

Từ lúc đổi sang nghệ danh này là tôi phất lên, đi hát dưới miền Tây khán giả thương quá trời. Sau đó, tôi nghe lời mấy đứa bạn tìm lên Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội vì cứ ở dưới tỉnh thì không được.

Tôi cầm tấm hình anh Kim Tử Long đeo trước ngực, tới một ngôi đền cầu thần thánh phù hộ gặp được anh Kim Tử Long để được dìu dắt đi hát rồi xin phép anh cho lấy nghệ danh Kim Tiểu Long này vì nếu không xin phép thì là thiếu tôn trọng.

Ai ngờ đâu sau đó vài hôm, tôi đang ở một khách sạn thì thấy anh Kim Tử Long đi qua. Đúng là được phù hộ.

Anh Kim Tử Long đi ngang qua cũng nhìn tôi. Tôi lập tức chạy tới chặn ngay anh Kim Tử Long lại, không để anh ấy thoát. Thế là từ đó anh em tôi đi đâu cũng có nhau, anh Kim Tử Long đi đâu cũng dắt tôi theo.

Thời đó nghệ sĩ đi hát ở các Quán nghệ sĩ rất nhiều và tôi được anh Kim Tử Long giới thiệu tới đó hát. Anh Kim Tử Long chỉ dạy tôi nhiều.

Một chữ cũng là thầy, một ngày cũng là thầy. Suốt cuộc đời tôi, thầy Kim Tử Long mãi là thầy, không thể thay đổi. Tôi nhìn được ở ông thầy tôi là người hát hay, tài giỏi, đẹp trai, diễn hay".

Tùng Ninh