logo
ISSN 2734-9020

NSƯT Thành Lộc bắt taxi hẹn hò 1 người: "Trong lòng tôi nôn nao"

Thứ bảy, 18/04/2026 - 22:00

"Tự nhiên tôi nhận được tin nhắn "anh đang ở đâu", NSƯT Thành Lộc nói.

Mới đây, chương trình Bar Buddy đã lên sóng với khách mời là NSƯT Thành Lộc. Đây cũng là lần gặp gỡ giữa Thành Lộc và MC Dustin sau 9 năm. Cả hai ôm nhau thắm thiết. Dustin nói: "Đã 9 năm rồi tôi mới được chào mừng anh Thành Lộc đến đây, từ năm 2017 tới giờ là 2026".

NSƯT Thành Lộc bắt taxi hẹn hò 1 người: "Trong lòng tôi nôn nao"- Ảnh 1.

Nghệ sỹ Thành Lộc

Thành Lộc bày tỏ: "Dù chưa tròn 10 năm nhưng 9 năm là con số đẹp, nó thay đổi mình nhiều lắm, thay đổi cả tính cách của một con người.

Nhưng không biết Dustin có nhớ cái này không còn với tôi, có một kỷ niệm với Dustin mà tôi không bao giờ quên. Kỷ niệm này lại không nằm trong một talkshow nào cả. Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai anh em mình. Đó là một cuộc hẹn cà phê.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, tự nhiên tôi nhận được tin nhắn: "Anh đang ở đâu?". Tôi trả lời: "Anh đang ở nhà". Tin nhắn tiếp theo là: "Anh ra ngồi uống cà phê với em đi".

Tôi đọc xong là biết người bạn này của mình đang có vấn đề gì, hoặc là bất ổn, hoặc là quá vui, cần 1 người bạn đến chia sẻ. Đó là một quán cà phê nằm trên đường Lê Anh Xuân. Tôi thì không có phương tiện để đi từ nhà tới quán cà phê đó. Thế là tôi bắt taxi đi.

Tới nơi, tôi thấy Dustin đang ngồi bên lề đường. Tôi đi tới, trong lòng tôi nôn nao, không biết người này đang có chuyện gì mà cần tôi tới ngồi kế bên nghe chuyện. Ai ngờ đâu chúng tôi chỉ nói những chuyện tào lao trên đời.

Tôi không biết tử vi của mình có sao "thùng rác" chiếu mệnh không mà tôi luôn được mọi người tìm tới để cầu cứu theo kiểu tôi chỉ ngồi nghe người ta tâm sự thôi. Tôi cứ ngồi nghe người ta nói hết chuyện của họ, dù họ nói xong thì tôi cũng chẳng giúp người ta giải quyết được gì.

NSƯT Thành Lộc bắt taxi hẹn hò 1 người: "Trong lòng tôi nôn nao"- Ảnh 2.

Nhưng tôi chỉ cần ngồi im nghe người ta nói thôi, thế là người ta cảm thấy thoải mái rồi. Chắc do tôi đem lại cho họ cảm giác thoải mái, yên tâm. Cái đó là họ nói vậy, còn tôi không biết có phải vậy hay không.

Vì thế nên khi tôi ra hẹn với Dustin cũng với tâm thế đó, ai ngờ không có chuyện gì cả, chỉ ngồi nói chuyện vui vẻ thôi".

Tùng Ninh