Vừa qua, tại chương trình Bar Buddy, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về cảm xúc của mình trong thời gian đại dịch Covid.
Anh nói: "Tôi nhớ trong thời gian Covid, tôi thường xuyên quay những clip ngắn mà xưa giờ tôi cấm kỵ quay. Tôi không thích tung mấy clip ở nhà lên mạng kiểu như vậy. Nhưng thực sự lúc đó tôi khủng hoảng, stress nên mới quay clip.

Thành Lộc
Tôi tự hài hước để trấn an nỗi sợ của chính mình và lan tỏa niềm vui đó đến mọi người xung quanh một cách tích cực. Nhưng thực sự trong lòng tôi rối bời vì tôi không biết bao giờ thì tôi chết.
Trong khoảnh khắc như vậy, tôi trân quý những phút giây tôi được sống, được tồn tại trong cuộc đời này. Từ đó, tôi ý thức được rằng trách nhiệm của mình vẫn chưa hết.
Qua một cuộc đại dịch như vậy, tôi còn sống, ông trời chưa cho tôi đi. Ngài chưa gọi tôi về tức là tôi còn được sống, cái nợ của tôi với cuộc đời này vẫn còn".
Tiếp đó, Thành Lộc chia sẻ về sự thay đổi công việc của mình: "Sau đó, tôi chuyển công việc sang một đơn vị mới hoàn toàn, do tôi tự thành lập luôn, là sân khấu Thiên Đăng. Đó là một lí do ngoài ý muốn, khiến tôi phải rời bỏ nơi làm việc thân quen suốt mấy chục năm trời để đi sang một nơi khác.

Thành Lộc tại sân khấu Thiên Đăng
Nhưng khi bước sang một nơi khác như vậy lại có cái hay là tôi thực hiện được những điều tôi ấp ủ, những cái tôi xưa giờ muốn làm nhưng chưa làm được.
Tôi cũng không hẳn là bị động vì tôi ra đi trong tâm thế dứt khoát, đi là đi thật. Lúc đó, tôi cảm thấy không thể ở lại, không thể cùng cộng tác nữa nên đi.
Thậm chí, tôi còn nghĩ tôi sẽ không làm sân khấu nữa. Cũng may là thời điểm đó có tới 5, 6 dự án phim điện ảnh liên tiếp mời tôi. Tôi nghĩ rằng như vậy là tôi có thu nhập, sống được. Tôi không nghĩ sẽ làm lại sân khấu nữa.
Nhưng tự nhiên có những người bạn tìm đến, đề nghị cùng làm sân khấu và họ muốn cùng làm với tôi. Tôi thắc mắc sao lại phải làm, tôi không muốn quay lại sân khấu nữa.
Nhưng họ nói một câu thấm thía rằng: "Anh không có quyền bỏ sân khấu, khán giả không chịu anh bỏ sân khấu". Điều đó làm tôi giật mình".