Nữ ca sĩ 55 tuổi nói thẳng một số ca sĩ trẻ học vẹt

Thứ tư, 14/01/2026 - 07:02

"Việc học hỏi không bài bản, chỉ học vẹt sẽ khiến tài năng bị mai một và khó đi đường dài" – Đông Đào nói.

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào trong vai trò giám khảo.

Nữ ca sĩ 55 tuổi nói thẳng một số ca sĩ trẻ học vẹt- Ảnh 1.

Đông Đào

Cô nói: "Tôi nhận lời tham gia chương trình này vì khán giả có cơ hội hiểu thêm về các nhạc sĩ, về hoàn cảnh ra đời của những bài hát, đó chính là điều làm nên nét riêng của chương trình.

Tôi rất thích âm nhạc của các nhạc sĩ lớn như Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, Vũ Đức Sao Biển, Quách Sơn… Những tác phẩm của họ đã và sẽ còn sống mãi với thời gian.

Tôi không phải là người quá khó tính. Tiêu chí chấm điểm của tôi đặt nặng tinh thần học hỏi, sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc cho từng tiết mục.

Tôi khuyến khích thí sinh làm mới phần trình diễn nhưng vẫn giữ được cái gốc của ca khúc, tránh sự cẩu thả hay phá cách quá đà làm mất đi tinh thần ban đầu của tác phẩm.

Tôi thấy nhiều ca sĩ trẻ hát rập khuôn. Việc học hỏi không bài bản, chỉ học vẹt sẽ khiến tài năng bị mai một và khó đi đường dài. Một ca sĩ chuyên nghiệp muốn tạo được chỗ đứng phải nghiêm túc trong việc học hành, luyện tập và xây dựng bản sắc riêng.

Tôi muốn các bạn hãy tự tin, đừng để sự run sợ làm ảnh hưởng đến phần trình diễn.

Nữ ca sĩ 55 tuổi nói thẳng một số ca sĩ trẻ học vẹt- Ảnh 2.

Điều khiến tôi tự hào nhất sau nhiều năm gắn bó với nghề chính là tinh thần không ngừng học hỏi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với giọng hát của mình, vì vậy ở bất kỳ độ tuổi nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thiện".

Không chỉ là một nghệ sĩ, Đông Đào còn là người mẹ có hai con trai thừa hưởng năng khiếu âm nhạc. Cô nói: "Cả hai con tôi đều có giọng hát, tuy nhiên mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi riêng. Con trai út của tôi từng tham gia Sao Nối Ngôi nhí và hiện vẫn theo đuổi đam mê ca hát song song với việc học tập với định hướng âm nhạc khác với mẹ".

Ca sĩ Đông Đào sinh năm1971 tên thật là Nguyễn Thụy Đông Đào, lớn lên ở vùng đất An Giang. Cô lại dấu ấn qua nhiều ca khúc như: Bông bí vàng, Hương tóc mạ non, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Ru chưa hết câu hò, Chuyện tình người trinh nữ tên Thi, Mưa lạnh tàn canh…

Tùng Ninh