Nữ ca sĩ phải rời showbiz vì một biến cố: "Tôi bay như đi chợ"

Thứ tư, 05/02/2025 - 14:40

"Tôi bay như đi chợ. Tôi nhớ hoài, lúc đó tôi làm việc một ngày đến 16 tiếng" – Quỳnh Lan chia sẻ.

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng, với sự tham gia của nữ hoàng phòng trà Quỳnh Lan trong vị trí giám khảo.

Nữ ca sĩ phải rời showbiz vì một biến cố: "Tôi bay như đi chợ"- Ảnh 1.

Quỳnh Lan

Tại ghế giám khảo, Quỳnh Lan chia sẻ kinh nghiệm ca hát với các đàn em: "Ngoài trau dồi về phần kỹ thuật, tôi chỉ mong rằng các bạn đừng quên đặt để trái tim của mình vào trong từng bài hát và sống với bài hát như câu chuyện chính của cuộc đời mình hoặc của ai đó mà mình bắt gặp trong cuộc sống, chỉ có điều đó mới có thể truyền đạt thật nhanh cảm xúc đến người nghe".

Trước nhiều câu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm, đời tư, Quỳnh Lan nói thẳng: "Không ít người thắc mắc về đời sống riêng tư và cho rằng những bản tình ca buồn đã phản ánh chân thực những nỗi đau trong lòng tôi.

Thậm chí, có lần một khán giả thẳng thừng hỏi tôi: Quỳnh Lan ơi, chắc có lẽ đời sống của em rất buồn và tình cảm của em trúc trắc lắm hay sao mà em hát nhạc buồn nghe thấm thía quá.

Tôi nói thật, trong vấn đề tình cảm tôi chưa bao giờ gặp trúc trắc cả, cũng không có sự đổ vỡ hay là một điều gì đó làm tôi buồn chán. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, bản thân lại không thể hát được nhạc vui. Tôi cất tiếng hát, đôi khi tôi hát xong, tôi cũng phải dừng lại để khóc. Có lẽ ông trời đã cho tôi một tâm hồn đầy sự nhạy cảm.

Nữ ca sĩ phải rời showbiz vì một biến cố: "Tôi bay như đi chợ"- Ảnh 2.

Chính sự giàu cảm xúc ấy mà tôi từng có khoảng thời gian phải ngừng hát, rời showbiz vì biến cố trong hôn nhân.

Thậm chí, tôi còn không đủ can đảm để nghe những bài hát của mình. Thời điểm ông xã tôi qua đời, tôi không còn muốn nghe hay hát nữa. Vì anh ấy là một người làm trong nghệ thuật, cũng là nhà thơ và có nhiều tác phẩm phổ thành nhạc để tôi hát. Lúc ấy, tôi không còn đủ can đảm để nghe.

Để vượt qua giai đoạn này, tôi phải mất khoảng thời gian tương đối lâu để có thể cân bằng lại cuộc sống và từng bước quay trở lại ca hát".

Về tính cách, Quỳnh Lan chia sẻ: "Tính cách tôi nhẹ nhàng từ xưa đến nay, thậm chí có ai làm một điều gì trái khuấy đối với tôi đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ có thể nói lớn tiếng lại hay có một hành động nào khác.

Tôi luôn trong trạng thái nhẹ nhàng, dù đôi khi làm tôi chậm đi một bước nhưng tôi nghĩ như vậy cũng hay".

Ở thời đỉnh cao, Quỳnh Lan tiết lộ: "Tôi còn nhớ, trong lịch chỉ mới tháng năm nhưng lịch trình chạy show của tôi kín đến tháng Giêng năm sau. Tôi bay như đi chợ. Tôi nhớ hoài, lúc đó tôi làm việc một ngày đến 16 tiếng, xong rồi tôi đi thẳng đến bệnh viện dưỡng sức vì không còn sức để mà hát nữa, đó đúng là thời hoàng kim và gắn với hình ảnh cùng cây đàn guitar".

Tùng Ninh