logo
ISSN 2734-9020

Nữ ca sĩ SN 1972: "Tôi đang trên đà nổi tiếng thì tạm ngưng sự nghiệp"

Thứ năm, 22/10/2026 - 17:48

"Dù phải đối mặt với nhiều phút yếu lòng trên đất khách quê người, tôi vẫn luôn chọn tâm thế chấp nhận" – Như Hảo nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Như Hảo. Nữ ca sĩ mang đến một kỷ vật đặc biệt là cuốn sổ tay chép thơ được cô lật ngược viết ở mặt sau và cẩn thận giữ suốt khoảng 20 năm.

Nữ ca sĩ SN 1972: "Tôi đang trên đà nổi tiếng thì tạm ngưng sự nghiệp"- Ảnh 1.

Cô nói: "Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã rất thích đọc sách, đọc thơ và thường chép lại những bài thơ mình yêu thích hoặc tự sáng tác vào sổ như một phương thức thư giãn, giải tỏa tâm tư sau những giờ phút bận rộn.

Sau này, tôi có chia sẻ những vần thơ của mình lên mạng xã hội thì được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý tới.

Anh Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định phổ nhạc cho một bài thơ của tôi. Tất nhiên, sau khi phổ nhạc xong thì chính tôi là người thu âm và hát nó. Đây là một nhân duyên rất đẹp với tôi".

Về sự nghiệp của mình sau 17 năm định cư tại Mỹ và về nước, Như Hảo nói: "Khi đó, tôi đang trên đà nổi tiếng, gây dựng tên tuổi thì lại tạm ngưng sự nghiệp để đi Mỹ. Về quyết định này, tôi nói thật, tôi chưa bao giờ hối hận.

Nữ ca sĩ SN 1972: "Tôi đang trên đà nổi tiếng thì tạm ngưng sự nghiệp"- Ảnh 2.

Dù phải đối mặt với nhiều phút yếu lòng trên đất khách quê người, tôi vẫn luôn chọn tâm thế chấp nhận, kiên định bước tiếp trên con đường ngay thẳng để làm gương cho con cái.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc dài 30 năm, tôi nhận thấy bản thân được nhiều hơn mất nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ lớn lao từ cha mẹ, gia đình và các thế hệ nhạc sĩ đi trước".

Về quan niệm làm nghề ở thời điểm hiện tại, Như Hảo thể hiện một góc nhìn rất nhẹ nhàng và lạc quan.

Cô nói: "Thay vì đặt nặng áp lực hay gò ép bản thân vào những khuôn khổ quá lớn, tôi chọn cách trau dồi học hành, đi hát với tâm thế thoải mái và tự nhiên đón nhận mọi cơ duyên. Chính sự nhẹ nhàng đó giúp cách hát của tôi theo thời gian càng thêm đậm đà, tiết chế và chạm đến trái tim người nghe một cách sâu lắng nhất.

Tôi chưa từng ước mơ mình trở thành một ngôi sao hay ca sĩ nổi tiếng lẫy lừng. Xuất phát từ tình yêu ca hát thuần khiết từ nhỏ, tôi chỉ mong khán giả ghi nhớ mình là một ca sĩ bình thường nhưng luôn sống hết mình và giữ trọn lửa nhiệt huyết với nghề nghiệp đến tận bây giờ.

Nhìn lại cô gái của 30 năm trước, tôi tự nhắn nhủ mình phải sống lạc quan hơn, học hỏi nhiều hơn và tự tin tận hưởng tuổi trẻ. Tâm thế vững vàng, an yên trước mọi biến cố chính là điểm tựa giúp tôi luôn giữ trọn sơ tâm từ thuở ban đầu trên con đường nghệ thuật".

Tùng Ninh