logo
ISSN 2734-9020

Nữ danh ca liệt nửa người, phải chống gậy ra sân khấu: "Đây là hạnh phúc vô giá cuối đời tôi"

Thứ bảy, 12/09/2026 - 22:13

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc" – danh ca Kim Anh nói.

Mới đây, đêm nhạc kỷ niệm sự nghiệp của danh ca Kim Anh "Mùa thu lá bay" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Nữ danh ca liệt nửa người, phải chống gậy ra sân khấu: "Vô giá cuối đời tôi" - Ảnh 1.

Danh ca Kim Anh (mặc áo dài) chống gậy bước ra sân khấu

Danh ca Kim Anh hiện đã ngoài 70 tuổi và trải qua tai biến liệt nửa người nên đi lại vẫn khó khăn. Bà phải chống gậy bước lên sân khấu và ngồi ghế hát, không đứng được. Dù vậy, Kim Anh vẫn xuất hiện đầy lộng lẫy và được khán giả vỗ tay nhiệt liệt chào đón sự trở lại.

Bà tâm sự: "Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Đây là hạnh phúc vô giá cuối đời tôi. Tôi cảm ơn bề trên đã mang tôi từ cõi chết trở lại, cho tôi được hát lại, được lên sân khấu để hát, dù giọng tôi vẫn ngọng, không thể hát được như trước. Chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

Có nhiều bài lâu rồi tôi không hát nhưng hôm nay sẽ phải hát để tạ ơn khán giả bằng cả tấm chân tình".

Nói rồi, Kim Anh cất giọng hát những bài tình ca nhạc xưa quen thuộc gắn liền với tên tuổi của bà. Dù đã tuổi cao sức yếu và trải qua bệnh tật nhưng danh ca Kim Anh vẫn giữ được giọng hát mùi mẫn, độc đáo của mình, không thể lấn với ai.

Nữ danh ca liệt nửa người, phải chống gậy ra sân khấu: "Vô giá cuối đời tôi" - Ảnh 2.

Về ca khúc Mùa thu lá bay, Kim Anh nói: "Đây là một may mắn vô cùng tận của tôi. Tôi vốn không phải ca sĩ từ đầu. Bài hát này tôi thu với mục đích gửi về cho ba tôi ở Việt Nam nghe vào năm 1982 trước khi ông mất.

Nhưng khi cuốn băng gửi về tới Việt Nam thì ba tôi đã mất rồi, ông không được nghe giọng con gái. Và lúc đó ba tôi mất nhưng không nhắm mắt, chưa liệm được. Tới khi người nhà tôi bật cuốn băng lên với bài Mùa thu lá bay này thì mới vuốt mắt cho ba tôi nhắm mắt được. Ngay sáng hôm sau, tôi nổi tiếng và nổi tới tận bây giờ luôn".

Danh ca Kim Anh là giọng ca nổi tiếng với chất giọng trầm ấm, khào tự nhiên đầy tự sự và giàu cảm xúc. Tên tuổi của bà gắn liền với bài hát Mùa thu lá bay, tác phẩm đã đưa bà lên đỉnh cao sự nghiệp từ đầu thập niên 1980. 

Với lối hát mộc mạc, khắc khoải như rút từng khúc ruột, Kim Anh đã biến ca khúc này thành tấm danh thiếp âm nhạc riêng biệt mà chưa ai thay thế được. Dù trải qua nhiều biến cố cuộc sống và tai nạn nghiêm trọng, tiếng hát của bà vẫn luôn vẹn nguyên sự nồng nàn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả. 

Đến nay, Mùa thu lá bay qua tiếng hát Kim Anh vẫn được coi là một bản tình ca kinh điển của tân nhạc Việt Nam.

Tùng Ninh

Tags: